Vợ chồng chúng em cưới nhau cũng đc hơn 1 năm rồi. Ngày trước bố mẹ chồng có mua cho chồng e một mảnh đất. Tụi em tính sang năm xây nhà. Nhưng khổ nổi là giờ anh chị chồng e cũng chưa có nhà , ý mọi người là tụi e xây nhà rồi ở chung với anh chị ấy. Tụi em vẫn đang tích cóp tiền và vay thêm để xây. Nhưng mà nghĩ đến cảnh sống chung thì e ngại quá các chị ạ. Tính e đôi lúc hơi ngang bướng, thỉnh thoảng điên điên dỗi chồng lung tung (nhưng cũng dễ quên ạ). Có điều ở với chồng thì đc chứ sau này ở với cả anh chị ấy nữa thì e o biết tính sao. Năm sau chúng em dự tính có em bé nữa , vợ chông anh chị ấy thì có 1 bé đc mấy tháng rùi. Em sợ sau này xích mích nữa :((. Em nói ra thì sợ mng kêu ích kỉ, nhưng thực sự là e sợ cái cảnh sống chung lắm :((. E phải làm thế nào bây giờ?