lúc trước khi còn đang hẹn hò yêu đương em cũng đã có nghe Mẹ Chồng e nói vì game mà chồng e bỏ học, bị Ba Chồng từ. Bame khổ vì chồng chơi game. nghe vậy nhưng e nghĩ game thì sau này có gia đình rồi chơi gì nữa. mà lúc trước chồng cũng có thương em thật. nói gì nghe đó. ham làm.... lúc nào nghĩ cũng chỉ ở nhà em. vậy mà cưới về không ngờ lại thay đổi 180 độ vậy. công việc bỏ bê.... em đang mang thai sắp sinh lại không có việc làm. chồng thì suốt ngày chơi game. chơi game ở nhà em nhằng thì lại ra quán hay gặp gỡ bạn bè, cà phê cà pháo gì đó...... tiền xài thì từ mẹ chồng cho.


đàn ông sao thay đổi quá vậy các chị. em không biết giữ cái hạnh phúc này đc bao nhiêu lâu nữa. em quá chán nản rồi.