26/09/2009, con gái yêu tưởng chừng như chào đời lại ra đi vĩnh viễn ngay khi vừa chào đời. Những đau đớn vật vã tưởng ngã quỵ rốt cuộc cũng được nén lại và mình bước tiếp những bước chân lẻ loi một mình trong đời. Chồng mình vẫn ở bên nhưng thời gian anh dành cho vợ lại quá ít khi phải kiêm nhiệm vai trò tài xế mua bán hàng hóa ngược xuôi các tỉnh.


Hôm qua anh nói muốn mở CH bán VLXD lấy hàng của Cty. Anh bảo mình nói với sếp nhưng sếp không có mặt tại Cty. Anh nói mình qua nhà sếp và 9h tối gọi lại cho anh. Mình nói không được vì mình đi học nên ko gọi được. Anh giận và nói nhiều lắm, nào là


- Là vc mà không gọi được là sao ?


- Anh làm không cần ai giúp, chỉ nhờ mình nói 1 câu với cô chú mà cũng không được ?


- Ba mẹ anh nói anh cũng không nghe huống chi người ngoài


- VC sống với nhau ngoài nghĩa còn cái tình


- ....


Nhưng rốt cuộc lại anh nói mình sĩ diện không nói và mình có mối quan hệ với ai đó qua những tin nhắn mà anh xem được


Mình không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt khi nghe anh nói. Đau đớn và nhục nhã vô cùng. Không thể ngờ chồng mình lại nghĩ mình như thế. Mình đổi số đtiện thoại chỉ vì muốn tiết kiệm thêm chút ít từ khuyến mãi của nhà mạng để lấy tiền trả nợ. Không xóa tin nhắn ví không có làm, hơn nữa là do thói quen khi nào đầy hộp thư mới xóa.


Không lẽ mình làm như vậy là sai hay sao ? Mình không làm ngay vì tính chồng mình làm việc ít khi suy nghĩ mọi chuyện một cách ặn kẽ và xác đáng. Mình muốn kiểm chứng mọi việc trước khi trình bày với sếp.


Phải làm sao để chồng tin mình chứ ? nếu mặc kệ nó thì liệu vc mình có thể sống với nhau suốt đời không ? Ai có thể cho mình một lời khuyên ? Và tin nhắn rác có cách nào chặn được không ?tại sao khi anh ấy thấy lại không hỏi để mình trả lời mà lại để trong lòngTối qua sau khi cãi nhau với anh, chạy xe đi mà mình ngỡ đã có thể gặp lại con gái yêu rồi


Nếu thực sự có thể lấy cái chết để chứng minh mình trong sạch mình sẵn sàng làm không hối tiếc nhưng mình muốn có con với anh vì mình yêu anh vô cùng.