Có cách gì để chồng từ bỏ ý định về ở chung với bố mẹ?
Chào các bố các mẹ. Mình cứ tưởng sẽ chuyển sang làm khách chỉ đọc bài trong tâm sự sau một thời gian xin tư vấn với tâm sự trên này. Thế nào mà nay lại phải lên tầm vấn mọi người. Vợ chồng mình không còn trẻ, đã 2 mặt con, bạn lớn 10 tuổi bạn nhỏ 4 tuổi. Sau khoảng 5 năm ở chung với bố mẹ chồng (chồng mình là trai trưởng và chỉ có 1 cô em gái) nhiều sóng gió và đọa đầy bọn mình ra ở riêng trong cái nhà đi mượn (không dám đi thuê vì nhà bmc rộng và có gần chục phòng cho thuê) đúng lúc chồng mình thất nghiệp. Giờ bọn mình ở cùng mẹ đẻ mình trong nhà của mẹ. Ông bà không hài lòng và nhiều lần bóng gió, tác động với chồng mình nói là con bất hiếu không chăm sóc bố mẹ đẻ mà chăm sóc mẹ vợ. Có nhà không ở lại đi ở rể, thậm chí còn bảo cho con lấy vợ mất luôn cả con. Cuối tuần thi thoảng vợ chồng mình đưa con cái về thăm ông bà. Chồng mình hiền lành, không phải bươn chải lo kinh tế chính, làm công ăn lương, chẳng có tiếng nói gì với bố mẹ, cũng chẳng có chính kiến. Đây là điểm mình đau đầu nhất. Khi bị tác động, chàng ta xầm xì, nặng mặt với vợ, đá thúng đụng nia, ài, chán. Muốn cả nhà mình dọn về để tiện chăm sóc ông bà nội trong khi ông bà khỏe mạnh, đi du lịch, đi nhảy đầm ầm ầm. Trong khi bố đẻ mình mất, mẹ ở một mình. Trong lúc mình khó khăn nhất về tài chính thì ông bà khinh thường, đừng có nói tới việc cho tiền mà chỉ một câu hỏi cũng không, hoa quả cho cháu thì là đồ để ở nhà đã héo, thậm chí là thối cũng cho cháu. Khi mình khó khăn nhờ giúp trông con khi sinh bé 2 thì bà sang vài ngày gọi lá có. Mình không oán trách, thậm chí thấy mừng khi không phải áy náy chịu ơn giúp đỡ của ông bà nội. Thời gian ở chung với bmc mình mới biết thế nào là địa ngục tinh thần. Cách đây 1 năm, nhà mình gặp biến cố, phải xin về nhà ông bà ở. Mình cứ nghĩ sau một thời gian dài ở riêng rồi, biết đâu đó cũng là bước đệm để bọn mình về đó ở hẳn, biết đâu ông bà cũng đã thay đổi tâm tính không xét nét khó nhọc cho mình và các con như trước kia. Hóa ra không phải. Trong tuần đầu tiên, chồng mình đã bị bố mẹ gọi xuống họp, và nội dung là về mình. Trong khi biến cố mình gặp phải là cú shock lớn, toàn bộ tài sản tương đối lớn mình và em mình tích lũy trong 15 năm không cánh mà bay, gia đình em mình tan vỡ, chồng mình bảo ông bà trách mình lầm lì, không nói chuyện, không thay đổi thái độ sau một thời gian đã ra ở riêng...... Bọn mình ở nhờ nhà ông bà khoảng 2 tuần lại dọn đi. Giờ chống mình lại nung nấu ý định về ở chung, còn bảo bố mẹ của ai người nấy chăm, con đấy, cho 2 đứa chọn 1. Mặc dù không muốn nhưng chả nhẽ mình bỏ quách chồng và tìm cách giành nuôi 2 đứa con. Các bố các mẹ có cao kiến cho mình xin ý kiến với. Làm thế nào để chồng bỏ ý định đấy, vì mình cam đoan về được 1, 2 tuần lại mâu thuẫn ngập đầu. Địa ngục của mình lại quay lại. Mà nói thẳng chồng mình cũng không hợp với bố mẹ, bản thân chàng ta cũng chẳng tha thiết gì ở chung với bm mình, nhưng lại chết cái câu con trưởng không ở chung để chăm sóc bố mẹ, nên cứ nay thấy cái thớt, mai thấy cái sề đối mặt với mình.