Có Bố Mẹ nào ở Đồng Nai cho em xin ý kiến, e đang có ý định vào đó lập nghiệp ạ!
Chào các Bố, Mẹ! Em tham gia diễn đàn này 1 thời gian rồi, và chuyện tình cảm của em cũng buồn nhiều hơn vui, nhưng có lẽ ông trời cũng còn thương mẹ con em, nên vẫn còn cho mẹ con em một niềm hy vọng mới, e hy vọng là như vậy, em có quen một người bạn, anh ấy cũng có hoàn cảnh buồn, chia tay vợ cũ và chưa có bé nào, khi gặp em không hiểu duyên tình hay gì nữa mà chúng em đã dành tình cảm cho nhau, anh là người HN gốc, và kinh doanh nhỏ ở hà nội, nhưng anh ấy cảm thấy cs ở Hn ngột ngạt và đã định hướng vào đồng nai lập nghiệp, hiện nay anh đang xây dựng hệ thống nhà hàng - nhà nghỉ nhỏ ở Đồng nai, và Bố mẹ anh đã nc với em và muốn em cùng anh ấy vào đó để xây dựng hạnh phúc mới, e thì thật sự cũng có vài điều băn khoăn:
1. Hiện ở Hn công việc của em cũng rất ổn định. Và quan trọng là em được gần gd mình, dù quê em chỉ ở tỉnh thôi ạ, em cách HN 90km.
2. E chưa bao giờ đến ĐN và ko biết sẽ tn?
3. E thì ko biết xin việc trong đó có khó ko? Rất mong nhận được chia sẻ từ các anh chị ah!