Tớ hỏi vấn đề này vì tớ thấy lạ quá, anh chồng tớ chuẩn bị lấy vợ và nhà vợ AC tớ thì chỉ có hai cô công chúa thôi. BMC tớ xây một cái nhà nho nhỏ, xinh xinh bên cạnh ngay ngôi nhà mà cả nhà đang sống bây giờ. VÀ tất nhiên VC ông AC sẽ ở riêng mặc dù VC tớ đã xin gãy lưỡi vụ ra riêng này nhưng không được. Vì theo lời giải thích của BC tớ thì trước sau gì chúng nó(VC AC tớ) cũng sẽ xuống dưới đấy ( nhà bố mẹ vợ ông AC) ở vì ông bà không có con trai. Tớ không hiểu lắm vì tớ nghĩ thông thường con trưởng thì phải ở với bố mẹ và có nghĩa vụ thờ cúng chứ. Chỉ một số trường hợp ngoại lệ thì mới đến lượt con thứ . Tớ cũng xin nói thêm là VC tớ đã có một bé trai và nhiều lần ông đã đề cập đến việc con tớ sẽ thờ cúng các cụ, như nói nhầm con tớ là cháu đích tôn mắc dù chỉ là cháu đích nhôm thôi( chồng tớ là em mà).