BẦU TRƯỚC KHI CƯỚI CÓ THỰC SỰ SAI KHÔNG ?

Mình và chồng quen nhau 3 năm thì cưới, mẹ chồng mình rất quan trọng việc "ko được có bầu trước khi cưới". Mình đám hỏi nửa năm sau mới làm đám cưới, trong thời gian đó mẹ chồng lúc nào cũng theo dặn dò không được có bầu trước, nếu không sẽ không cho đi cửa trước. Mẹ chồng mình luôn nói có bầu trước là điều xui rủi, bà còn đưa ra dẫn chứng ông Tư xóm trên bà Năm xóm dưới có con dâu có bầu trước về gia đình phá sản, người thân bị tai nạn, v.v... Bà từng cấm cản 2 vợ chồng mình quen nhau vì nhiều lý do như mình là người bắc, mình có hình xăm và vì bà làm mai con gái của bạn bà cho chồng mình nữa. Biết thân biết phận nên lúc đó mình cũng không muốn làm thêm chuyện gì gây cho bà ghét thêm vì sau này về chung 1 nhà sẽ khó sống. Vợ chồng mình ở với nhau 1 năm thì mới có e bé. Ko biết do mình stress vì trầm cảm sau sinh hay do mình nghĩ nhiều, chuyện là bà bạn của mẹ chồng mình (có con gái làm mai cho chồng mình đó) nhà ở gần nhà chồng mình, cũng rất thân thiết nên thường qua chơi và ăn cơm, những lúc bà bạn đó qua thì mẹ chồng mình ẵm con mình rồi nói với bà đó : "gọi bà ngoại đi con", lúc đầu mình chỉ nghĩ mẹ chồng mình giỡn, rồi bà luôn khen bé đó nào xinh, nào ngoan ngoãn trước mặt mình, và có lần bà còn nói với chồng mình :" Ui, hồi đó m lấy con bé ... thì giờ m sướng rồi, nhà đó bao nhiêu là đất", chồng mình cũng có phản bác lại là :"rồi về 2 đứa cạp đất ăn thôi đúng ko?" (nói sơ qua về bé đó thì rất xinh, tiểu thư, nên ko có đi làm gì hết, ăn rồi học rồi ra trường thì tiếp tục chơi thôi vì ba mẹ có điều kiện, sau này lấy chồng cũng gần đây thôi, nhà chồng cũng giàu và bé đó cũng chỉ ở nhà chăm con), 1 - 2 lần thì mẹ chồng mình nói đến việc :"bắc kì ăn lạ vậy" vì mình cũng ko quen cách nêm nếm của người miền nam nên nhiều món mình ăn ko được, nhưng đụng chạm vùng miền 1 vài lần như vậy thì mình cũng thực sự tự ái, dù vậy mình vẫn nhịn. Nhưng tính mình cũng kiểu thù dai, mình ghim rất nhiều vụ nhỏ nhặt để đó chờ thời cơ bật lại, và cuối cùng trời ko phụ lòng mình, vào 1 ngày trời khá đẹp, mình phát hiện ra bé đó mới sinh con, não mình bắt đầu bật chế độ từ IQ100 lên đến IQ170 để tính toán, cưới tháng 2 mà tháng 7 đẻ rồi. Mình biết từ sáng nhưng ghim để đó đợi tới trưa ăn cơm có đầy đủ người trong gia đình thì mình giả bộ hỏi : "Ủa mẹ, con của cô ... sinh rồi hả mẹ? Sinh thường hay sao mẹ? Bao nhiêu kg rồi mẹ?". Lúc đó mẹ chồng mình mắt trợn lên và nói : À Ờ sinh rồi. Thì ba chồng mình và chồng mình mới hỏi : Ủa mới cưới mà sao sinh rồi, nói qua nói lại 1 hồi thì mẹ ck mình nói do té nên sinh sớm, mình thì cả buổi ko nói gì nữa, lúc sau mọi người ăn cơm xong mình đi rửa chén thì bà nói : Mẹ biết nó có bầu trước cưới từ lâu rồi nhưng ko nói ra, mày biết cái miệng của ba mày rồi kiểu gì ổng cũng chê rồi nói nó này nọ, mà mày nói làm gì. Mình thực sự muốn nói lại là : "Tại sao con ko được nói" nhưng mình vẫn cố nhịn. Đúng là nếu thương thì hôi nách cũng thương, còn ghét thì thở thôi cũng ghét.

Mình làm vậy ko phải vì kì thị người có bầu trước, bạn mình cũng có người bầu trước cưới bị lên án nhưng mình vẫn an ủi nó bằng câu : đẻ được là tốt, giờ nhiều người còn ko đẻ được đó.

...Hạ Tiên...

hình ảnh