Tớ đang chán , chán vì lão chồng thường xuyên về muộn , thường là sau 22h mỗi ngày , lý do thì luôn luôn là công việc …. Vì lão mới ra làm ăn chung với một anh bạn , lúc đầu tớ chưa quen lắm với việc lão ấy về muộn nhưng cố thông cảm , rồi thì dần việc về muộn xảy ra thường xuyên hơn , lúc nào cũng có lý do cả , 22h , 23h , thậm chí 1h đêm … tớ nói lắm thì bảo không thông cảm với công việc của chồng , rồi thì lại nịnh nọt với đủ các lý do , đến hôm nay thì tớ điên lắm rồi , định chờ lão về thì làm một trận lanh tanh bành muốn ra sao thì ra , không biết có bao nhiêu mẹ đang trong hoàn cảnh có chồng hay về muộn như tớ , các mẹ có chấp nhận không ? nếu không chấp nhận thì cách mọi người thoả thuận với chồng như thế nào ? chồng tớ vốn rất ngoan , nhưng cứ cái đà này thì tớ sợ sớm muộn gì cũng hỏng , mà không biết đã hỏng chưa nữa …. Haizzzz … chán quá đi mất thôi !