Từ lâu mình trăn trở với việc tìm kiếm một người bạn đời tốt bụng chân thành và tình cảm cho mẹ mình vì hoàn cảnh gia đình của mình khá éo le. Bố mình đã mất năm mình mới một tuổi và mẹ đã một mình nuôi hai chị em mình khôn lớn. Giờ đây khi đã trưởng thành, có gia đình con cái và bận rộn với gia đình nhỏ của mình, mình rẩt buồn khi thấy mẹ mình phải cô đơn thui thủi một mình. Hiện mình và chị gái đều có công việc tốt tại Hà Nội, kinh tế gia đình mình cũng không khó khăn vì vậy hoàn toàn không phải xuất phát từ việc cần chỗ dựa về kinh tế. Mẹ mình hơn 50 tuổi trắng trẻo hoạt bát và rất tháo vát. Mình muốn chia sẻ với các bạn có những hoàn cảnh gia đình tương tự như của mình để chúng mình có thể tổ chức các hoạt động sinh hoạt chung cho bố mẹ của mình như du lịch, gặp gỡ, thể dục thể thao để bố mẹ mình sống vui khỏe hơn.