"Anh xin lỗi vì khi nói ra điều này sẽ không công bằng với em, nhưng sau bao nhiêu điều anh đã làm thì bây giờ anh muốn bù đắp lại cho chị." H cảm thấy như có điều gì đó bóp nghẹt trái tim cô lúc này, một sự mất mát pha lẫn xấu hổ. Nhưng H nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nói với anh rằng "Em hiểu mà, anh cứ nói với chị là em sẽ đến, đây là điều em phải đối mặt. Cũng đừng lo cho em, chuyện có xấu thế nào thì em cũng thấy mình đáng phải nhận và nói một lời xin lỗi."
Đây là cuộc đối thoại của H và anh cách đây 1 năm, cũng là ngày cuối cùng H và anh nói chuyện với nhau, chấm dứt một cuộc tình trong bóng tối. Mối tình đã vắt cạn sức lực, sự kiêu hãnh và lòng tự trọng của H trong suốt 1,5 năm. Sẽ có người đồng cảm với H, nhưng tôi tin đa số là không. Tôi đã xin phép H để được kể ra câu chuyện này với hy vọng có thể mang đến góc nhìn của một người đã tìm ra lý do đằng sau những cuộc đổ vỡ. Tôi hy vọng một lần chị (vợ của anh) đọc được những lời này để hiểu được lý do mà anh, một người đàn ông trước giờ luôn tử tế với tất cả mọi người, yêu thương vợ hết mực lại bước vào vị trí của một kẻ ngoại tình. Tôi ao ước mang đến góc nhìn mới cho những chị em nào đã và đang rơi vào hoàn cảnh của người thứ ba, chúng ta biết được điều gì là tốt nhất cho mình, nếu giành giật và may mắn có được người đàn ông đi nữa thì giá trị của bạn trong mắt anh ta cũng chẳng còn, bạn có thật sự hạnh phúc hay lại một lần nữa rơi vào vị trí của người vợ trước đó trong vài năm tới? Những gì tôi sắp kể có thể thay đổi một chút về tên, công việc và không tiết lộ thông tin cá nhân để giữ bí mật cho các nhân vật. Và tôi (người kể) là bạn cùng phòng với H (người thứ ba) trong câu chuyện.