Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm, và có 1 cậu con trai 9 tháng tuổi.Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi có anh và con bên cạnh...Nhưng hiện btại chúng tôi vẫn đang sống chung tại nhà của bố mẹ chồng, vì bố mẹ có duy nhất anh là con tra Rất nhiều mâu thuẫn xảy ra giữa tôi và mẹ chồng, chắc tôi không kể thì nhiều người cũng biết được là như thế nào, và nguyên nhân ra sao.Đã có lúc tôi phải nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng lại kìm lại vì tôi rất yêu anh và thương con tôi còn nhỏ quá, nó có quyền được sống với cả cha lẫn mẹ. Nghĩ đến chuyện ra ở riêng,chỉ nghĩ trong đầu thôi chứ tôi chưa bào giờ đề cập cũng như yêu cầu anh, vì tôi biết làm thế khiến anh khổ tâm và khó xử với bố mẹ anh lắm. Nhưng kể từ sau một lần to tiếng , mẹ chồng nói tôi rằng: Mày muốn đi đâu thì đi, nhưng để cháu lại cho tao. Tôi thấy thất vọng hoàn toàn và ghê sợ bà. Bà có quyền gì mà đòi lấy con của tôi.Bà cũng làm mẹ , cũng hết mực yêu con trai minh, sao bà dám nói ra những lời như vậy. Tôi trách bà vì câu nói đó.Tôi sống mà như sồn trong bóng tối, mãi không thoát ra đươc. Giờ đây, tôi muốn có một khoảng riêng của mình, dù là đi thuê,dù chật hẹp...Tôi biết phải nói với anh thế nào để anh đồng ý?