Co ai phát hiện chồng lăng nhăng thì bị chồng chửi thậm tệ thế này không?
E xin nói qua về hoàn cảnh hôn nhân và vụ việc!
E lấy chồng nhỏ hơn mình 2 tuổi, chồng em từ lúc em sinh con đến giờ được 19 tháng thì chưa một lần tự tay chăm con! E ở chung với bố mẹ chồng, có thêm một người giúp việc! Vì con em nó hay thức quấy đem (ko phải do thiếu canxi mà tính con em nó vậy), nén đêm bé ngủ với em, từ lúc sinh con ra đến giờ chưa một đem nào em được ngủ trọn vẹn thẳng giấc, chính vì vậy mà em thường nằm ngủ đến 11-12h trưa mới dậy nổi, cung may sáng ra giao con cho cô giúp việc nén mới ngủ được tí, thành ra ko đi làm gì được cả, nhưng dù ở nhà vậy nhưng em độc lập kinh tế, ko hề ngửa tay xin tiền bất cứ ai cả, tất cả các nhu cầu cá nhân e đều tự lo! Cung nói thật là trước khi kết hon e đã tiết kiệm một khoản phòng thân! Chưa kể e con cho chồng em muộn 50 triệu để làm ăn! (Chồng em hay bị mắc nợ, từ lúc cưới đến giờ bố mẹ chồng đã phai trả nợ cả tỷ cho chồng em rồi), dạo gần đây chồng em đi làm tuần 7 ngay hết 5 ngay là đi sáng đem ko về rồi, đem hôm ở nhà con sốt con bệnh con quấy thì cung mình tay em chăm con thoi, e biết vì tính chất cong việc nén e cung ko phàn nàn gì, mình em ở nhà lo hết mọi việc trong phạm vi ở của mình còn những khu vực khác thì lúc e rảnh e giữ con để cô giúp việc lau dọn! Đi làm vậy chứ cũng ko phai là đem tiền về cho vợ con đâu ạ! Ngay 24 tiếng thì chồng em chỉ ở nhà khoảng 6 tiếng để ngủ, ngồi chơi với con chưa được 15 phút là đã đi lại rồi! Rồi 1 hôm chồng về nhà sớm, đúng lúc hết sữa em nhờ a ấy chở đi mua (chưa đầy 10 phút) nhưng a ấy ko chịu chở thế là e tự đón xe ôm đi mua, bình thường có chiếc xe máy nhỏ dễ đi vì em nhỏ con mà xe máy của chồng thì to và đúng hôm ấy thì chiếc xe nhỏ trong nhà có người lay đi, đợi thì sợ tiệm sữa đóng cửa con không có uống nén e mới bắt xe ôm đi! Cũng buồn ghê gớm lắm, em cứ y như single mom ấy, cuối tuần toàn đưa con đi chơi với co giúp việc chứ chồng em chả bao giờ chịu dành thời gian đi cung! Rồi em vo tình phát hiện trên Facebook chồng em chat chit cưa cẩm hẹn hò gái đi ăn kem rồi đi ăn các kiểu, rồi con nói "xếp hình" này kia mà chưa được, thế là em tức quá em gào lên "đi mua hộp sữa cho con 10 phút còn ko có thời gian, tuần 7 ngay hết 5 ngày đi sáng đêm chả bao giờ có thời gian cho vợ con..." thế là anh ta chửi lại em như vậy đấy các mẹ! E chán nản cuộc hôn nhân nay quá! Và anh ta cung đề nghị li dị, e cung thương con lắm nhưng mà sống với người chồng thế này e cung hết nhịn được rồi! Cho e 1 lời khuyên thật sáng suốt được ko các mẹ? E xin nhấn mạnh e hoàn toàn ko bị phụ thuộc kinh tế vào chồng!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Không chia sẻ, không tình cảm, ko chăm sóc lẫn nhau. Gia đình thì nguội lạnh. Mình chả thấy có...