Đám cưới của mình cho tới ngày hôm nay là được 2 tháng. Mình buồn quá và không hiểu cuộc hôn nhân của mình là như thế nào. Chồng mình không có ham muốn với vợ và cũng không quan hệ được với vợ. Cuộc sống vợ chồng của mình như hai người bạn. Mình có khuyên anh đi khám nhưng anh nói là chẳng làm sao cả và mặc nhiên chuyện này là bình thường, không quan tâm đến cảm giác của vợ. Chưa lần nào anh chủ động nói chuyện này với mình, toàn mình chủ động, mà lân nào nói chuyện vợ chồng cũng không vui vẻ. Không biết có ai rơi vào hoàn cảnh như của mình và cách xử lý thế nào. :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bạn nhiều lần đã nói ch vs chồng mà anh vẫn lảng tránh
HÃy làm 1 cuộc cách mạng nhé!
Mạnh...
bạn động viên ox cố gắng chạy chữa xem sao, tất nhiên phải thật tế nhị chứ chắc ox bạn đang buồn lắm...
- anh ý có mối tình ngoài luồng nào sâu đậm khiến anh ta trở nên thờ ơ...