gia đình mình sống chung mẹ chồng và gia đình của em chồng, cả hai vợ chồng đều có 2 đứa con nhỏ, nhà thì rất chật. Sống chung cũng hơn 3 năm rồi nhưng bản thân mình tự nhận là người khép kín và không tự tin nên ấm ức không nói ra được. Dạo này, vợ của người em chồng ăn mặc thời trang hẳn, ở nhà thì diện đồ mát mẻ, rất khiêu khích (trước đây không có vậy) lượn là trước cả chồng mình nữa (cũng có thể là không cố ý) nhưng mình rất bực mình vì mình rất ý tứ trong việc ăn mặc khi không phải là chồng mình, mỗi lần đi làm về gặp cô ấy ăn mặc vậy là mình muốn stress? Mình Phải làm sao đây