Chồng em, hơn em cả chục tuổi. Bọn em yêu nhau và lấy đến nay được 8 năm rồi! Có với nhau một đứa con mới gần 2 tuổi thôi. Nói chung là em rất tự hào về chồng em, về tình yêu của bọn em. Em nghĩ mình thật hạnh phúc khi có một người chồng yêu thương vợ con hết mực, rất chân thành, không bao giờ ngại khó, ngại khổ, em cứ tưởng tình yêu của tụi em là tình yêu khắc cốt ghi tâm, anh ấy có đi đâu chăng nữa cũng không bao giờ rời xa được vợ con. Do đó em hoàn toàn tin tưởng, có nằm mơ ngàn lần cũng không bao giờ tin chồng mình có gì đó léng phéng ở ngoài (em ngu quá nhỉ)


Cách đây 1 tháng, em phát hiện ra chồng mình đi lại tòm tem với một con bé. Cùng đó, em phát hiện ra trước đó (khoảng thời gian khi em có bầu và đẻ con) chồng em có đi lại với mấy con trên LX ý. Thật là khinh khủng và ghê tởm. Người đàn ông mình tôn thờ, yêu thương hết mực bỗng chốc vụn vỡ dưới chân mình.


Lúc em hoang mang quá, em đã ầm ĩ lên với chồng em. Anh ta thừa nhận là có, nhưng chỉ chat sex thôi, ko ngủ. Anh ta nói rằng khi em đẻ e ko làm đc chuyện đó nên anh ta có nhu cầu....(dài dòng em ko nhớ nữa). Em đuổi anh ta ra khỏi nhà, đòi li dị vì không bao giờ chấp nhận được chuyện đó. Thật khi bỉ và ghê tởm. Rồi anh ta xin lỗi và mong em cho một cơ hội. Em cũng đã suy xét lại với việc mình còn yêu không, và những việc anh ta làm từ trước đến giờ đều là việc tốt, đúng là thời gian e đẻ, e đã bị sợ quan hệ và bọn em qh với nhau rất ít, em nghĩ có thể 1 phần lỗi do mình, và lúc đấy thế quái nào em lại tin là anh ta chỉ chat sex thôi, ko xxx (sao em ngu thế). Vậy là em cho anh ta một cơ hội.


Đến bây giờ, khi bình tĩnh lại rồi, em bắt đầu tìm hiểu lại, kỹ hơn, em cài phần mềm tìm tin nhắn cũ trong y!m của anh ta được biết anh ta có quan hệ với bọn nó, ko chỉ 1 lần mà khá nhiều lần (trong khoảng thời gian em có bầu và đẻ). Có một con bé thì e biết, còn lại thì là bọn trên LX! Suy nghĩ lại thấy chồng mình là kẻ có nhu cầu cao, trước đây khi quan hệ thích quay phim lại, rồi thỉnh thoảng còn đòi mình chụp hình như kiểu mấy bọn bệnh hoạn trên LX ý, chụp chỗ đó nữa (có chồng mẹ nào như chồng e không?) Anh ta bảo điều đó khiến anh ta kích thích .... Chồng em thuộc thể loại gì đây?


Tự dưng thấy chán chồng quá! Mình đã cho người ta một cơ hội rồi, hai vc bây h cũng đã bình thường với nhau (quan hệ td cũng đã được cải thiện) bây giờ lôi ra nói lại cũng không hay. Nhưng em không thể nào quên được, mỗi buổi sáng ngủ dậy hình ảnh chồng em abc với mấy con bé đó quấn chặt suy nghĩ của em, tay em run lên bần bật, cổ họng nghẹn lại, và tim thắt chặt. Thối tha, đê tiện, vô liêm sỉ.... Mặt em cười vui vẻ với chồng con nhưng trong lòng đau đớn. Vậy tất cả những lời anh ta nói với mẹ con em: Anh yêu em nhất trần đời, anh yêu hai mẹ con hơn hết thảy ...... thì đều là dối trá sao???? Mình thì nhịn ăn, nhịn mặc, lúc nào cũng nghĩ đến chồng con, sống hết mình, tin yêu hết mình, lo cho chồng, bồi bổ của con vật lạ để nó tót đi với con khác. Vì gia đình bố mẹ đẻ em sống hạnh phúc, em cũng được đùm bọc, chồng em vừa là mối tình đầu của em nữa, nên khi gặp chuyện này em bị suy sụp quá!!!Sao bọn đàn ông khốn nạn thế chứ!


Đôi dòng về chồng em: Anh ta khá ổn, đẹp trai, tốt tính, mọi ng nhìn vào thì đều là đàng hoàng, tốt bụng, đứng đắn, công việc ổn định và rất bận rộn. Vậy chồng em theo các chị thì thuộc thể loại gì? Có bệnh hoạn không? Bây giờ e nên làm gì khi có một người chồng như vậy ???????????? Cho anh ta cơ hội rồi anh ta lại tái phạm, hay cứ kệ đi, nhắm mắt xuôi tay, sống với nhau đến ngày nào hay ngày nấy? Hay mình cũng đi lăng nhăng đi cho đỡ phải suy nghĩ về anh ta??????