Có ai như em không? Bị chồng nghi không còn trinh--->ức
Em mới lập gia đình được 5 tháng, giờ thì ly thân, kéo dài gần 2 tháng rồi.
Chồng em rất đào hoa, trước khi đến với em, đã yêu rất nhiều người và có lẽ cũng xxx rồi. (Trước khi cưới em hok bit. Sau này nghĩ lại điều đó em bực mình vô cùng bởi em cũng cổ hủ lắm. Muốn chồng cũng như mình.) Còn em chỉ là cô gái bình thường về nhan sắc. Khi yêu nhau, anh rất quan trọng nhấn mạnh "tiết hạnh" của người con gái anh lấy làm vợ, còn em thì vô tư vì anh là mối tình đầu của em. Chẳng là em 28 tuổi , đang làm luận văn sau đại học mới bit yêu anh, không có thời gian để tâm chuyện iu lắm. Thấy anh rất quan trọng chuyện này nên em hơi lo lắng vì không biết màng trinh của em loại gì, bởi đọc sách người ta có đề cập. Đến hôm mua được cuốn sách "cẩm nang bạn gái sắp bước vào hôn nhân", có đề cập đến vấn đề này thì em cũng chỉ cho ảnh đọc luôn, có tất thảy 5-6 loại gì đấy mà tùy theo loại nào thì giao hợp lần đầu có máu chảy, có loại thì chút xíu máu hồng, có loại sẽ chẳng thấy gì cả, hic, đủ chủng loại. Anh đọc mà chẳng ừ hử gì, chỉ cười cười. Đêm tân hôn, chẳng có chuyện như người ta vẫn thường kể như trong chuyện xưa nay nói,hic. Tớ thì không để ý lắm, nhưng thấy thái độ của chồng sao mà những ngày sau lạnh nhạt, không quan tâm, khó chịu ra mặt( sau này ngồi ngẫm nghĩ lại tại sao thái độ chồng lại cư xử như thế thì mới biết, chứ hồi đó chưa nghĩ ra được).Tớ thì cứ sống bình thường nhưng ngày càng suy sụp trong gia đình chồng vì chồng không quan tâm, không được trân trọng, chồng không hài lòng, hay gắt gỏng, mắng mỏ( tội thân tớ quá), tớ bị tổn thương vô cùng nhưng cũng không nghĩ ra được điều gì khiến anh trở tính. Tôi đi xa cả tuần mà anh chẳng quan tâm, gọi điện, thờ ơ lắm cơ. Buồn không thể tả. Vì tớ buồn và hay suy nghĩ nên sau này có quá nhiều chuyện xảy ra (do lỗi của tớ là không khéo, hay buồn do thấy bị xúc phạm và tổn thương). Tớ mới nghiền nghẫm lại và kết luận có lẽ vì điều đấy mà anh nghi ngờ thân tôi không trong ságn khi về với anh. Tôi giận anh điên người và nhớ lại có lần, sau khi anh hôn tôi, hôm sau tôi viết cho anh, nói với anh đó là nụ hôn đầu tiên trong đời tôi, khi giận lên anh thì anh nói :không biết là em nói thật hay không!!!!! Tôi càng khẳng định chồng tôi đang nghi ngờ cái điều này mà lòng ảnh bực tức, khó chịu với tôi. Hôm tôi trên xe từ Sài Gòn về nhà, anh gọi tôi và nói trong cơn say là bị tôi lừa từ đầu đến cuối, tôi chết điếng trong người như điện chạy qua, tôi nổi điên lên( bình thường tôi rất điềm đạm, như anh nhận xét khi yêu tôi: chung thủy, bản lĩnh, nhẹ nhàng). Tôi đã hỏi thẳng một cách gay gắt anh qua điện thoại có phải vì anh nghi ngờ em như thế mà đối xử em không tí tình cảm, tôn trọng không? Anh nói với tôi rằng điều đó chỉ có em biết, anh không biết, em nói có thì có, em nói không phải thì không phải...Tôi lạnh hết cả người, về đến nhà, tôi tức giận, tôi thề, tôi bắt anh đi thề với tôi thì anh bảo anh tin. Nhưng sau đó rồi lại nói ( sau khi li thân, tôi lại hỏi lại một lần nữa thì anh lại nói :em nói không có thì không có). Tôi đau lòng lắm. Có ai như tôi không? Không yêu ai, cho đến khi gặp anh, bởi có nhiều người cũng theo đuổi nhưng tôi chưa hề rung động, chỉ có anh là người duy nhất mà cuối cùng lại bị nghi ngờ. Cho dù chúng tôi đang li thân, và sẽ có nguy cơ ngày càng xa nhau nhưng nỗi oan ức khiến tôi đau đáu..Có ai như tôi không?