Em năm nay 27 tuổi, đang định lập gia đình với một chàng mới quen. Tất cả còn đang trong kế hoạch, hai đứa đã ra mắt gia đi hai bên. Gia đình anh ấy thì không phàn nàn gì về em, còn Mẹ em thì có ý không hài lòng. Vì anh ấy tuổi Cọp sinh năm 1986 , em tuổi Rắn sinh năm 1989. Mẹ nói kỵ tuổi, lấy nhau về em sẽ chết sớm. Thêm nữa là người của anh ấy rất nhiều lông, có cả lông ngực và lông bụng luôn, Mẹ em nói mấy người như vậy bụng dạ không tốt, hay bán đứng bạn bè. Em hoang mang quá. Em đang định 3 tháng nữa sẽ cưới mà giờ cảm thấy lo. Cá nhân em thì thấy anh ấy rất tốt, không keo kiệt, chỉ mỗi tính hay ghen. Chị nào có kinh nghiệm giúp em với ạ.