Có mẹ nào lấy chồng bằng tuổi không? Giúp mình với !!!!!!!


Mình thật sự là thấy bức xúc và chán nản quá nên mới lập ra topic này, mong chị em nào có cùng cảnh ngộ giúp mình. Mình lấy chồng được 5 năm rồi, có 1 bé trai 3 tuổi, nhưng từ khi lấy cho đến bây giờ mình chưa bao giờ thấy hạnh phúc mà chỉ thấy mệt mỏi và chán nản. Hai vợ chồng mình bằng tuổi nhau, trước khi lấy nhau bố mẹ mình đã khuyên bảo rất nhiều nhưng mình vẫn quyết định lấy ( dại dột quá!!!), bây giờ thật sự là mình mới hiểu thật sự câu “ lấy trẻ con về làm chồng”. Từ khi lấy chồng đến bây giờ mình chưa bao giờ nhận được sự quan tâm đúng nghĩa của 1 người chồng, tất cả mọi chuyện trong gia đình, chuyện con cái và công việc đều đè nặng lên mình ( vợ chồng cùng mở công ty), bàn bất cứ một chuyện gì với chồng thì chỉ thấy bàn lùi thôi, công việc cũng không thèm quan tâm, cảm giác như chồng chỉ suốt ngày biết ăn và chơi và coi đó là hoạt động chính của mình. Tất cả suy nghĩ hành động đều như là 1 đứa trẻ mới lớn ( chồng mình 31 tuổi rồi nhé). Mình cảm giác như bây giờ mình là nguời mẹ độc thân phải nuôi “ hai đứa con”. Khuyên bảo nhiều lần, nhẹ nhàng có, cáu gắt có nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không. Giúp mình mới phải làm sao với ông chồng trẻ con này bây giờ?????????????