Chào các mẹ trong webtretho,


Em là thành viên mới tinh, loay hoay mãi giờ với lập đc tài khoản để vào diễn đàn tâm sự với cm dù đã biết đến webtretho cả 7,8 năm nay rùi ạ :(


Tình hình em mới là vợ bộ đội được 2 tháng thôi nhưng mà thấy nản quá các mẹ ơi. Đang bầu bí nghén ngẩm mà chồng thì cứ biền biệt thế này, có khác gì mẹ đơn thân đâu. huhu. Sao mà em tủi thân thế chứ :((:((:((


Có mẹ nào là vợ bộ đội như em ko vào chia sẻ với em đi, cứ 1 mình thui thủi thế này chắc con em sinh ra nó thành trẻ tự kỷ giống mẹ mất. hic hic :(:(:(


Em có tâm nguyện muốn lập 1 hội dành cho tất cả các mẹ là vợ bộ đội để tiện vào tâm sự, giao lưu, trò chuyện, có gì còn động viên nhau lúc khó khăn để có thêm động lực làm hậu phương vững chắc cho các anh :( chứ cứ cái kiểu lủi thủi 1 mình thế này chắc e chẳng mấy mà "chán chồng" mất. hic hic


Rất mong các mẹ cùng cảnh ngộ vào chia sẻ với em nhé!


Thanks các mẹ đã đọc bài ạ