Có ai không thích công việc của mình đang làm không ạ?
Mình đang làm kt viên cho 1 cty, nhg cty có chút thay đổi nên mình k theo được nữa và sắp phải nghỉ việc. Chồng thích mình đi làm kt ở 1 cty khác, nhg thật ra từ trc tới nay mình k thích nghề này, có vấn đề này mà 2vc cãi nhau mãi. Mình thích làm việc kiểu như nhân viên vp, hành chính, k phải tính toán đỡ mệt đầu, chứ kt mình k thích. Có nên cố chiều theo ý chồng làm kt cho cty khác không (chồng mình đã tìm cho mình 1 cty ng ta đg cần kt, nhg mình sợ k làm đc, vì mình k thích nghề này, mà nói chung kiến thức vẫn còn mông lung, k hiểu lắm)?
Có mẹ nào cho mình lời khuyên với. Mệt mỏi quá! Chẳng lẽ theo ý chồng mình mình sẽ gắn cả đời với cái nghề mình k thích?