Có ai hoàn cảnh giống vợ chồng em không, cũng chỉ vì cái nghèo, thương chồng nặng gánh!!!
Em mới lấy chồng được gần 2 tháng các chị ạ. Chồng em là người rất tốt, chăm chỉ, yêu thương gia đình và bố mẹ hai bên. Bố mẹ chồng em tính tình cũng hiền lành, đối xử tốt với con dâu. Chỉ có điều gia đình anh nghèo quá, mẹ chồng em ốm đau mấy năm nay, gia đình còn đang nợ tiền phẫu thuật gần 500 triệu. Bố chồng em ở nhà với mẹ chồng, 2 ông bà cũng không đi làm thêm gì. Tiền chi tiêu hàng tháng, tiền thuê nhà (nhà chồng em đã bán vì mấy năm trước mẹ chồng phẫu thuật đành phải bán nhà) một tay chồng em lo hết, sơ sơ một tháng cũng hết gần 5 triệu. May mà tiền thuốc men và khám bệnh của mẹ chồng em một tháng cũng đã gần 2 triệu nhưng bà có lương hưu 1,5triệu nên khoản này cũng không nhờ đến con cái. Lương của 2 vợ chồng kể cả làm thêm khoảng 12 triệu, hàng tháng gửi bố mẹ chồng 3 triệu, tiền nhà và linh tinh cho 2 cụ ngót nghét 2 triệu nữa, còn lại 7-8 triệu chúng em cũng phải chi tiêu tính toán kỹ lưỡng lắm.
Tuy rằng an ủi mình vẫn còn may mắn hơn nhiều cặp vợ chồng khác và rất thương bố mẹ chồng nhưng em chạnh lòng khi nghĩ đến sau này có con thì với số tiền ít ỏi 7-8 triệu đó có đủ cho gia đình nhỏ không. Vợ chồng em sống cực một chút cũng chấp nhận nhưng sinh con ra để con khổ thì...em không dám nghĩ đến.
Em cũng không muốn bố mẹ chồng vất vả nhưng vì nhà chồng em còn có số nợ không nhỏ vẫn đang treo lơ lửng chưa biết bao giờ mới trả hết nên chắc cũng phải để ra một khoản dù ít ỏi để lo mà trả. Vay lâu quá rồi chưa trả gì cũng ngại lắm!!
Em định bàn với chồng hay kiếm 1 công việc làm thêm nào nhẹ nhàng thôi ạ để 2 ông bà làm vừa là để ở nhà đỡ ngồi không lại có thu nhập. Bố chồng em vẫn khỏe mạnh nhanh nhẹn, mẹ chồng tuy có bệnh nhưng vẫn đi lại bình thường, ăn uống tập tành đều đặn. Hai cụ quanh quẩn ở nhà suốt ngày cũng buồn, con trai con dâu đi làm 2-3 ngày mới về chơi một lần.
Nhưng không biết nói ra có sợ bị chồng và bố mẹ chồng nghĩ là mình mới về làm dâu đã bắt bố mẹ phải "lao động", mang tiếng cả chồng, cưới vợ về không lo cho bố mẹ chu toàn như trước!!! Âu là em cũng chỉ nghĩ đến số nợ kia vì bây giờ người ta chưa đòi, nhưng 1-2 rồi 2 năm nữa sẽ ra sao?? Không thể cứ làm ngơ mãi như thế được.
Các chị giúp em tìm cách giải quyết sao bây giờ nhé! Cảm ơn mọi người ạ!