Tình hình là em cũng đang chiến tranh các mẹ ạ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều 1 tay em làm, nhờ hắn thì cứ từ từ, chả bít cái từ từ ấy là khi nào, em ức chế lắm rồi, hắn cứ vùi đầu vào game thôi. Em cũng là dân chơi game mà (nhưng em ko dán mắt vào như hắn). Hắn lười kinh thiên động địa các mẹ ơi, đi làm cả ngày về nhà em bảo tắm thì ko đi, cứ kêu lạnh (mà trời sài gòn thì nóng mún chết được). Nhà thì chả bao giờ cầm chổi quét, bát đĩa ăn xong có để cả tuần cũng ko thèm rửa... Mấy nay giận quá em ko về nhà lun, em chán lắm rồi, mún chia tay thôi.......Các mẹ cho em lời khuyên với. Em tức chết mất thôi, ko chịu được các mẹ ơi..........
Các mẹ bít ko, hắn dám hỏi em 1 câu thế này " Không có anh thì em sống thế nào". Em tức kinh khủng, coi thường em quá thể rồi.....