Minh lấy chồng được gần 5 năm rồi vẫn chưa có baby, từ ngày lấy chồng, chồng minh tách ra làm riêng, bao nhiêu vốn liếng ttạp trung cho chồng hết. Thời gian nhanh thật đã được gần 5 năm, nhìn lại quãng thời gian này mình không khỏi bất ngờ là mình đã vượt qua. Khoảng thời gian ấy mình vừa là ô sin và là người kiếm tiền chính trong gia đình (Hai vợ chồng mình ở riêng). Phải nói rằng, chồng mình là người sống rất ích kỷ, bạn bè có gì ới cái là có mặt, nhưng chuyện trong gia đình coi như không phải việc của mình. Nhiều lúc nghĩ mệt mỏi, muốn thoát ra khỏi cuộc sống này. Gần đây anh ấy thường xuyên đi công tác xa nhà, tiền không bao giờ đưa về cho vợ một xu, mình cứ hỏi đến tiền là khùng với mình. Minh nghĩ lấy chồng, chồng vừa là chỗ dựa về tinh thần cũng như về mặt tài chính, nhưng hình như suy nghĩ của mình lại không đúng như với thực tế xảy ra. Chồng mình có chơi vơi một anh bạn, gia cảnh cũng giống vợ chồng, cũng muộn con, nhưng anh bạn này lại có tính trăng hoa, mà chồng mình thì lại rất thân với anh ta, nhiều lần mình nửa đùa, nửa thật hỏi anh chơi với bạn như vậy liệu anh có giống bạn anh không. Anh ta khăng khăng trả lời không có chuyện đó xảy ra. Càng ngày mình càng không muốn sống tiếp cùng với anh ta. Mình đã nói chuyện với anh ta nhằm mục đích cải thiện quan hệ vợ chồng, nhưng anh ta còn thách đó mình về việc ly dị. Anh ta bảo, nếu bỏ mình, kiểu gì anh ta cũng lấy được gái tân. Lúc đó mình như bị gáo nước lạnh doọi lên đầu. Mình thấy uất hận thời gian qua, mình đã nang niu, chăm sóc anh ta còn hơn cả bố mẹ đẻ của mình, vậy mà đối với anh ta mình chằng là gì. Mình tức quá đưa đơn ly hôn cho anh ta ký,nhưng anh ta không ký. Mình nghĩ nếu tiếp tục với con người này mình càng khổ hơn. Sống với người không tôn trọng mình, không thấy mình là quan trọng thì làm sao sông snổi. Bây giờ con cái chưa có, việc giải thoát với mình không khác gì con chim được sổ lồng. Mình đang chuẩn bị làm thủ tục đơn phương ly hôn. Có ai cùng hoàn cản của mình cho mình ít kinh nghiệm nhé