Chung sống với nhau được 5 năm hai mặt con, có nếp có tẻ, con ngoan xinh đẹp , khoẻ mạnh, thông minh, giống cha như đúc. ...!


Rất yêu và tin chồng tuyệt đôis, chưa bao giò và không khi nào nghi kị chồng bất cứ điều gì gọi là nhỏ nhất.


Ấy vậy mà, chồng tôi nỡ lừa dối tôi hơn 2 năm trời, đi ngoại tình , ăn ngủ với nhau mà tôi không hề biết, về nhà vẫn thương yêu vợ con hết lòng, rất có hiếu với cha mẹ, lo toan cho gia đình đôi bên, chu tất với họ hàng, làng xóm, nói chung không ai chế trách anh ta một điều gì, dù là nhỏ nhất. Một con người rất hoàn hảo.


Tôi biết được qua một tin nhắn giữ nửa đêm, tôi tra hỏi , anh đã khai thật và nói hết, và rất tỉ mỉ chuyện của hai người.


Tôi tin yêu chồng đến mức mù quáng, chồng tôi thường xuyên vắng nhà thậm chí cả chủ nhật , và một lí do duy nhất dành cho Công Việc. Tôi tin và vẫn chăm sóc chu tất, ngay cả khi đi với gái về. Sau nay tôi biết, Thật đau khổ và nhục nhã ê chề.


Chuyện vỡ lở, anh ta xin lỗi và nói cắt đứt quan hệ để về với gia đình. Các mẹ ơi, tôi phải làm gì đây?


Làm sao để biết được sự thật thà của chồng tôi, chồng tôi có một hòm mail rất bí mật, tin nhắn luôn xoá hết. Trời ơi, hãy giúp tôi với. Tôi không biết làm gì lúc này, và rất đau khổ vô cùng.