Chẳng nhớ cụ thể là vụ đó cãi nhau vì lí do gì, lúc đó vợ tui đang bầu 4 tháng thì phải. Cãi nhau vợ xông phi vào cào cấu, cú quá cầm cái điều khiển tivi ném xuống đất dọa thôi ai dám ném vào người, vợ ko buông tha vẫn tiếp tục lao vào chiến cùng với nó là các câu chửi chó mèo, rất láo, ức chế ko chịu được tát bốp cái vào má, vợ khóc thương quá quay ra ôm xin lỗi ngay cũng thanh minh anh không đúng nóng tính, vì dù sao chăng nữa đánh phụ nữ thì không nên.


Đến đây mới là điều cần xin ý kiến quan trọng: Bẵng đi 1 thời gian chẳng hiểu 2 gia đình thông gia trò chuyện chúc tết thế nào (mùng 1 tết), mẹ chồng nói chuyện với chị vợ là chồng nó tát vợ nó 1 cái, thế là cả nhà vợ (mẹ vợ, anh chị em nhà vợ) kéo sang tận nhà riêng của mình hỏi chuyện tại sao mày thế lọ thế chai, mày đánh nó là phạm pháp và đòi kiện tụng mà lúc đó có cả mặt mẹ chồng, gia đình nhà vợ nói như bổ vào mặt tôi. Rồi đang đêm chị em nhà vợ gọi tôi sang nhà nói chuyện (khoảng hơn 12h đêm) họ rào trước đón sau rằng nhà vợ cũng có rất nhiều anh chị em họ hàng máu chiến (tôi là con 1 dân tỉnh lẻ sống và lập nghiệp theo quê vợ gốc ở HN) nếu tôi còn đánh em gái họ thì họ cũng ko để yên tức là đánh tôi và hỏi tôi từ nay còn đánh vợ nữa ko? lúc đó tôi lại thêm ức chế vì bị dọa nạt + chẳng hỏi nguyên do em gái mình như thế nào mới kích thích tôi đến hành động đó --> thế là tôi nói anh chị không dạy bảo được em gái lần sau còn láo thì tôi còn đánh, rồi tôi ko nói chuyện nữa đứng dậy đi về nhà ngủ --> chị em nhà vợ kéo xuống tận nhà (Mẹ tôi lên ăn tết cùng và đang ngủ) đòi đánh tôi, chị vợ chửi trước mặt mẹ tôi là Đ.M.Mày hôm nay tao phải cho mày 1 trận và xông vào định oánh tôi (3 người kéo đến nhà tôi) nhưng không thành nên tôi đuổi hết ra khỏi nhà. Sáng hôm sau mẹ tôi sang nói lại toàn bộ câu chuyện cho ông bà thông gia và con gái lớn ông bà - người đã chửi đó xin lỗi mẹ tôi nhưng mẹ tôi không chấp nhận vì do mẹ tôi sang nhà nói chuyện gặp con gái ông bà ở đó nên mới xin lỗi như vậy là không chân thành. Bây giờ vợ nói trách tôi là anh đã xin lỗi chị tôi chưa vì đã đuổi chị tôi ra khỏi nhà và đã xin lỗi mẹ vợ chưa vì nói trước mặt mẹ vợ câu còn láo con còn đánh?


Xin mọi người vài lời góp ý.


Ps: Ông anh nhờ post bài xin ý kiến anh chị em, mong mọi người thông cảm.