thật quá tức giận k biết nói cùng ai nên lên đây để trút bầu tâm sự.
mình k hiểu dù có ghét mình thế nào đi nữa thì việc mình đứng ra trả nợ giùm cho họ hàng tháng ( bmc mình thiếu nợ tháng phải trả tiền lời nhưng giờ k trả bắt vc mình phải trả) , thì họ phải đối xử với mình thế nào cho phải đạo làm người chứ , sao họ có thể làm như vậy được
vc mình sống chung với bmc và các em chồng ( tất cả đều đã lập gia đình và có con rồi ) nhưng trước đây do 2 ông bà làm may và bắt con cái phải phụ k công nên giờ khi đã có gia đình cũng chẳng ai có gì riêng để mà có thể ra ngoài được , ông bà luôn muốn quản lý con cái , và luôn ra vẻ đứa nào nghe lời tao thì sung sướng tao lo cho , còn đứa nào nói k nghe thì mày ngu cho mày chết , đó là vc mình vì vc mình có gì đúng thì nghe chứ k đúng biểu cũng nghe sao được , còn vc chú em thì khác do quen bảo bọc từ nhỏ còn ox mình thì phải ra làm phụ gia đình từ 14 tuổi nhưng phụ k công thôi nhé có bao nhiêu tiền phải đưa hết cho ba mẹ để ba mẹ lo cho các em , giờ khi có gia đình có con thì tụi mình tự đi làm riêng dù chỉ làm công nhân thôi nên vẫn phải sống chung trong nhà do chưa có tiền mua nhà và thuê nhà thì cũng k chịu nổi do nhiều chi phí , con mình còn nhỏ , nhưng mình vẫn phụ bằng cách trả nợ hàng tháng cho ông bà.
mình nói sơ để mọi người hiểu vì sao vc mình bị 2 ông bà ghét để mọi người hiểu , hôm qua mình đi làm về mệt lại phải chở chồng lên chỗ làm chồng mình làm ca đêm ( 2 vc mình chỉ có 1 chiếc xe thôi nên phải thay phiên nhau đi làm ) , mọi khi tối mình chờ mọi người đi ngủ thì dắt xe vào nhà ( xe để ngoài sân mình thì trên phòng khi nào họ đi ngủ rồi thì mới được dắt xe vào nhà ) nhưng hôm qua mình mệt nên đã ngủ quên k dắt xe vào , cũng may khi đến 11h đêm thì có chú em ( là em rể ) đến đón con do ban ngày đem con đến gởi , thấy xe mình vẫn để ngoài sân mà cửa thì đóng lại hết rồi , cổng thì k khóa , chạy lên gọi mình bảo mình dắt xe vào nhà mình chạy xuống dắt vô thì thấy cửa chính đóng hết , kéo rèm rồi mà xe mình thì bị vứt ngoài sân , mà cổng ngoài sân k khóa , mình thật buồn k chịu được , mình thấy họ thật nhẫn tâm , thấy sao họ ác với mình quá chắc họ cũng mong cho mình mất cái xe duy nhất để đi làm cho mình chết luôn thì họ mới vừa lòng , mình k hiểu họ có phải con người k nữa hay lương tâm họ làm bằng đá nên cư xử với mình như vậy . Họ mượn tiền bắt mình trả mình ra sức làm để phụ họ trả nợ rồi họ cư xử với mình vậy sao , con mình cũng k nhờ họ coi , mình chẳng làm phiền gì đến họ , cơm mình tự nấu ăn chỉ ở và xài điện ( tiền điện mình cũng vẫn trả hàng tháng)
mình nghĩ mà thấy tủi thân quá sao trên đời này lại có những người như vậy còn tồn tại mà k bị sao nhỉ . hiccc
tâm trạng rối bời nên nhiều khi ghi khó hiểu , k đâu vào với đâu mong các mẹ thông cảm