Có anh chị nào đang buồn gia đình ngồi đây giải sầu không? Mới 8 giờ sáng mồng một tết 2 vợ chồng mình đã to tiếng với nhau rồi, cả xóm điều nghe thì vấn đề không còn nhẹ nữa. Từ sáng giờ mình với thằng con cứ ngồi trong phòng, không buồn bước chân ra ngoài,chẳng lòng dạ nào mà ăn uống nữa. ( Tự nhiên đầu năm được dịp giảm cân). Buồn quá các anh chị ơi!!!Ông xã mình năm nay được cớ giận vợ để đi nhậu từ sáng sớm,lúc bỏ đi còn nói vọng lại với mẹ con mình là hôm nay tôi không về, khỏi đợi cửa. Haiiiizzzzzzzzz. Nếu chuyện như thế này xảy ra vài lần rồi thì mình không đến nỗi phải não lòng đến chán ăn, lần đầu tiên ông xã mình nổi giận đến nỗi bỏ đi còn hỏi mình " là vợ hay làm mẹ tôi vậy?". Chuyện chỉ đơn giản là trước tết 2 vợ chồng thoả thuận tết nay không có tiền nên vợ chồng mình nên ở nhà xem phim cho hết tết, không đi đâu để khỏi tốn tiền, điện thoại cũng tắt luôn, không liên lạc với ai. Nhưng sáng nay thức dậy mình lại muốn đi Chùa và đến chỗ Đức Mẹ Maria cách nhà khoảng 40km.( Mình thường đi ở đó). Chuyện đơn giản vậy thôi mà 2 vợ chồng lại cãi nhau ầm ĩ. Gia tài 2 vợ chồng còn không đến 1 triệu mà ông xã mình nỡ lòng nào cầm đi nhậu hết rồi, thật là đau lòng quáđi!!! Mình đang nghĩ không biết có phải ông hẹn hò với ai rồi giả vờ cãi nhau để đi chơi không nữa. Có chồng nào như chồng mình không??? Quen nhau 5 năm, Sống với nhau gần 5 năm vậy mà có bao giờ vợ chồng cãi nhau đến mức này đâu. Mình thấy bị sốc quá các anh chị ơi!!! Giờ này chưa thấy về, không biết đi đâu rồi nữa.