có ai có chồng khó chịu và ích kỷ như chồng tôi không
Mình đang stress quá, mình muốn tâm sự với các mẹ cho nhẹ lòng bớt.
Chồng mình là người chí thú làm ăn(vì nhu cầu cuộc sống và cả sĩ diện với bạn bè nữa),không bồ bịch trai gái nhưng ngoài 2 điều đó ra thì chồng mình là người rất khô khan ví dụ như chẳng bao giờ biểu lộ sự quan tâm đến vợ con cả,thậm chí biết mình đi khám bệnh cũng chẳng thèm hỏi bệnh gì, mình thấy món ngon gắp cho chồng là lập tức bị trả lại kèm theo câu càu nhàu rằng anh ăn thì anh tự gắp:Crying: ...và anh luôn luôn không hài lòng về người khác, đối với anh thì chỉ có anh làm là đạt hiệu quả tốt còn ai làm cũng không đạt ,không vừa ý anh,ví dụ như nhân viên soạn 1 mẩu quảng cáo trên báo thì bị anh phê bình , chỉ trích chê l không đạt đến khi anh tự làm thì nội dung cũng y chang thế chính vì vậy mà cả mình và nhân viên đều trở nên thụ động và không muốn sáng tạo trong công việc...hoặc mình bật lộn công tắc đèn là lặp tức bị anh gắt gỏng là có công tắc điện mà cũng không nhớ...nói chung là anh là người suốt ngày có thể càu nhàu nhăn nhó thậm chí cả tuần cũng chẳng thấy anh nở nụ cười với mình nữa.Mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong suốt 12 năm chung sống và có lúc mình ức chế quá cự lại là vợ chồng lại lục đục nhưng đến bây giờ thì mình chịu hết nổi rồi,các mẹ biết không hôm trước hai vợ chồng mình ngồi ăn sáng anh ấy có đề cập đến chuyện tăng thêm tiền gởi về quê hàng tháng cho bố mẹ chồng vì ông bà đã già không còn khả năng làm việc kiếm tiền nữa, rằng ở quê chỉ có hai ông bà lủi thủi tội quá mình thấy ngưỡng mộ chòng mình vì thấy anh có hiếu với bố mẹ,và mình đề nghị cũng nên bắt đầu biếu tiền ông bà ngoại vì ông bà cũng về hưu rồi nhưng thật không tưởng tượng được rằng chồng mình cau có và gạt phắt ngay với lý do rằng thỉnh thoảng biếu quà cho ông bà cũng bằng tiền gởi về cho ông bà nội rồi nhưng thực tế là vài tháng mình mới mua biếu ông bà 1 ít trái cây thôi, 2-3 tuần mới về thăm ông bà 1 lần .anh biết rõ điều đó mà vẫn nói càn như thế mình thực sự bị shock.Các mẹ ơi mình muốn li dị vì nếu cứ chịu đựng trong tình trang bất mãn thế này thì mình sinh bệnh trầm cảm mất thôi, mình phải làm gì bây giờ các mẹ ơi