Em tuyệt vọng với chồng em lắm rồi.Chồng em là dân xây dựng,thường xuyên nhậu nhẹt quán xá mà ko thèm gọi điện về báo là ko ăn cơm nhà, vợ có nói thì bảo ko biết đường gọi cho chồng à, chồng làm sao mà nhớ được.Số lần Chồng em ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay.Bây giờ đi làm xa (tận trong nam) hàng ngày ko gọi điện về cho vợ con,thế là vợ lại phải gọi.Hôm trước em gọi thì bảo anh đang bận đánh bài thế là nói qua loa rồi cúp máy, mà đi qua đêm không về chỗ ở đấy.Tối hôm sau em gọi điện lại bảo đi đánh bài, em gọi điện thì không nghe máy, em ức quá gọi điện cho anh trai chồng nhờ anh ấy gọi chồng em về.Thế là hôm sau anh ấy nhắn cho em "mày vừa phải thôi nha, mày định làm loạn nhà tao lên ah"Em đọc mà lạnh hết cả người các mẹ ạ.Từ hôm đó em không thèm gọi điện cho lão nữa, thế mà lão cũng không thèm gọi về, đến hôm nay là 5 ngày rồi.Em lúc nào cũng phải mong ngóng anh ấy, chạy theo anh ấy(mà chồng em hơn em 8 tuổi đấy, lại xấu zai nữa) trước đây mọi người cứ khuyên em lấy chồng già thì được chiều,giờ em tủi thân lắm ko biết làm gì.Lúc nào lão cũng kêu bận nên ko có thời gian dành cho vợ con, nhưng lúc rảnh rỗi lại đi nhậu nhẹt, bài bạc (lão cứ biện minh vì công việc nên phải vậy).Em muốn bỏ quách lão đi nhưng nghĩ lại thương con gái em, con em mới được 1 tuổi.Các mẹ cho em lời khuyên để cải thiện cuộc sống của em, dạo này em cứ suy nghĩ mà mất ăn mất ngủ.Cám ơn các mẹ nhiều!