Hic! Các mẹ ơi, chồng em ngày nào đi làm đến hơn 7g mới về. Về đến nhà tăm xong, ăn cơm rồi vào thẳng phòng làm việc...... chơi điện tử, đến 11g đi ngủ. Hic, em mà ko vào ngồi cạnh chồng nói chuyện thì hai vợ chồng chẳng có lúc nào nói chuyện. Mình cũng nhỏ nhẹ với chồng tình cảm có, giận dỗi có... rủ chồng cùng làm việc gì đó thì rủ mãi chồng mới rời khỏi máy tính, xog việc lại vào chơi tiếp. Hay là mình nên sống chung với lũ, lúc chồng chơi game thì làm việc khác. Mới cưới mà em thấy cuộc sống vợ chồng nhiều bực bội quá. Việc chơi điện tử như thế là bình thường hay là nghiện rùi? Mình thì cứ dọn dẹp một mình chồng thì ngồi chơi ai mà chịu đc. Cứ nhìn chồng chơi là em thấy bôc hỏa làm thế nào bây giờ?