Mình thật sự rất chán, buồn và mệt mởi vì mối quan hệ này, vì đây là lần đầu tiên mình và mc va chạm, mình đang bảo chồng: nếu cứ thế này, có 1 ngày em cãi lại cho mà xem, đến lúc chả ra làm sao cả, biết là sẽ tồi tệ nhưng mà thấy ức ko chịu đc.


hôm nọ, mc mình chửi mình: mua máy giặt để lười, tốn điện, ăn cho lắm ngủ cho nhiều rồi béo(mỗi bữa 1-2 bát), có học mà ngu, thỉnh thoảng mình mua thịt và cá thì bà chửi mình ăn uống khác người, ăn ngon, mà mình có ăn 1 mình đâu? mình mua về cho chồng và cả nhà ăn, còn mc mình thì tích kiệm tới nỗi mình vứt bã dừa vào thùng rác rồi mà bà vẫn vớt lên nấu chè!-->vậy là ko khác người.... hôm qua, chồng mình có mua mạch nha về làm thử kẹo lạc, mình làm thành công, bố chồng nói vui là, làm mà bán, trước mặt cả nhà mc mình bảo: ăn ngon thì ai chả ăn đc, còn bán này bán kia thì người ta có tài mới bán(í nói mình bất tài!)--->mình ko nói gì!


đến tối, chồng mình nc với mình bảo rằng tình hình có vẻ căng, bà nc với chồng mình(ko nói thẳng mặt mình, và chưa bao giờ nói cái gì thẳng mặt mình, có nói thì toàn bóng gió, nói đểu như vụ kẹo lạc trên):bà ko bằng lòng từ hôm rằm tháng bảy, chồng mình đưa tiền để bà mua con gà, bà nhất quyết ko cầm, đưa đi đưa lại rất lâu, để tiền trên bàn sáng hôm sau vẫn thấy tiền ở đấy! mình bảo chồng là để mình đi mua cái gì đun nấu thêm vậy, thực tình vì mình muốn trước cúng sau ăn cho tươm tất, chứ bmc mình đun nấu sơ xài mà thấy bẩn bẩn, bà bảo rằng bào ko hài lòng về việc đó, rồi bảo mình ngày nào cũng phải dậy sớm mà rửa ấm chén và quét nhà, bảo mình ngủ dậy muôn(6h30-7h), rồi nhà có rau mà đi mua rau, bà mua cái gì mình ko ăn(thật ra là vì mình ko muốn ăn bất cứ cái gì của bà vì mình bị bà chửi ăn cho lắm)


Vợ chồng mình đã đc ob cho ăn riêng rồi nhé! nhưng vì ox là con trưởng nên phải ở chung nhà và nấu chung, cơm gạo thì cùng đóng góp.


Tình hình bây giờ:mình nhất quyết bảo chồng nc để cn này ăn riêng, ko muốn bất cứ chung đụng gì nữa, và mình còn dự tính chắc chắn bà sẽ ko để yên cho mình và tiếp tục soi mói để chửi! mình thì muốn cãi lại nhưng cũng sợ đã cãi lại rồi thì tình cảm sứt mẻ, và với tính của bà thì cãi lại bà sẽ chửi ác hơn và có khả năng là tống cổ mình(mình cưới xin đang hoàng, còn lâu mới tống đc nhé!)


các mẹ có kinh nghiệm cho mình ý kiến vụ này với! thankiu nhiều nhiều:x