Nhà mình con mình năm nay cũng 23 táng tuổi rồi. Mình cũng muốn gửi bé đi nhà trẻ cho quen, ở nhà nó nghịch ngợm rồi ông bà già rồi trông không được. Mỗi lần cháu nghịch là chửi cháu rồi than vãn, tao già để tao nghỉ ngơi nữa chứ, rồi nói hầu hạ vợ chồng mày nữa.


Mình cũng gửi bé đi nhà trẻ vì cũng sợ bé ở nhà giáo dục không được tốt, vì suốt ngày bị chửi. Mình gửi bé đi được 1 tuần đầu bé bị bệnh nghỉ hơn nửa tháng, bé cũng đã khỏe lại, em gửi bé đi tiếp, rồi hôm sau em gửi bé đi bị MC nói nó bệnh để nó ở nhà bao giờ khỏe hẳn rồi cho nó đi, nói nhiều lắm, BC em quay sang chửi, bà nói làm gì nó ko phải là con người.


Em ức lắm các mẹ ạh. Các mẹ cho em lời khuyên. Em tính T2 này em gửi bé lại, vì bé đã khỏe hoàn toàn và ăn uống đầy đủ rồi. Bé mới đi nhà trẻ nên cũng đi có nửa buổi thôi ạh.