Có ai bị ám ảnh vì đọc/biết chuyện ngoại tình không?
Chào các mẹ,
Mình thấy hơi căng thẳng nên nhờ các mẹ tư vấn cho mình tí.
Số là, ngày qua, mình đọc nguyên top của chị cay_dang (lại thêm một người nữa bất hạnh), đúng là mình hơi nhập tâm thật… hikhik. Vừa thương chị ấy, vừa cảm thấy thương anh chồng chị í!
Thế rồi, tối qua về mình kể cho chồng nghe, rồi đêm khuya mình bật dậy vì mơ giấc mơ giống hệt như chuyện chị cay_dang như vậy, chỉ khác là mình là chị í… Mình nhớ rất rõ, mình cầm dao đâm vào người kia (người thứ 3), đâm tới tấp, nhưng người kia vẫn lắp bắp kể là đã quen chồng mình thế nào, thế nào…
Thực tế thì chồng mình rất hiền lành, mình là mối tình đầu của anh í, con mình cũng đã 4,5 tuổi, cuộc sống của mình rất ổn; mình biết chắc anh í có 1 vài cô mê mệt dù biết rõ vợ con; cho đến nay, mình biết chắc là bọn mình rất ổn, mình biết chắc về chồng! (mà còn cái nữa là bọn mình hợp nhau a-z, chuyện gì cũng chia sẻ, tâm sự)…
Khi mình ú ớ vì mơ như vậy, anh ấy đang ngồi làm việc ngay bên cạnh (2h sáng, anh ấy vẫn soạn bài để đi dạy, anh í dạy thêm cho nhóm ôn thi Đại học), anh ấy chạy ngay đến, ôm ấp, vỗ về, động viên và bảo đừng đọc những chuyện đó nữa, rồi đi tắt máy, ôm vợ, thò tay qua bên con, năm tay con, cả nhà ngủ (mình nằm giữa).
…..
Đấy…chuyện là vậy đấy!
Sáng nay tỉnh dậy mình vẫn cứ ú a ú ớ vì giấc mơ… tự dưng nhớ lại cảm giác khi bị phản bội, thấy nghẹt thở, ức chế…