Chuyện là thế này. E vs người iu quen nhau và đi đến kết hôn. Vợ e bên đạo, còn e là đạo phật. Công việc e là tài xế nên đi sớm về khuya, chỉ rãnh mỗi Chủ nhật.
Chạy xất bất xang bang, ngược xuôi cuối cùng cũng xin đc 1 khóa học giáo lí dự tòng và hôn nhân.
Bây giờ gặp 1 chuyện khó là cha nhà thờ nơi e đk học yêu cầu e phải có giấy giới thiệu.
E chạy về giáo xứ gần nhà xin thì cha bảo đạo mới xin học đâu cũng đc, ko cần giấy giới thiệu.
Chạy về giáo xứ nơi đk học cũng trình bày như vậy thì cha cũng bắt buộc phải có giấy giới thiệu.
E hỏi 2 3 nơi thì ai cũng bảo đạo mới ko cần giấy.
À mà e ở tphcm, giáo xứ gần nhà là giáo xứ gò mây.
Còn nơi e đk học là giáo xứ la ngà(đồng nai),vì là nơi vk e ở nên đk học ở đó. 2 đứa học chung cho tiện vì 1 tuần e mới gặp vk 1 lần vào ngày Chủ Nhật.
Có ace nào rành về luật công giáo chỉ dẫn e với. Sao e thấy mún cưới vk bên đạo gian nan quá. E đã rất cố gắng sắp xếp thời gian, rồi đường xá xa xôi vậy mà còn bị chuyện này nữa