Mình cũng không biết bắt đầu từ đâu. chỉ biết rằng không thể khóc nổi mà cười cũng không xong. Tâm trạng rối bời.
Hôm nay cơ quan có việc đột xuất nên đi làm về muộn. 7h30 mới về đến nhà. Mệt mỏi vì quãng đường quá xa mặc dù ngày nào cũng phải đi quãng đường như vậy rồi nhưng cũng thấy ấm lòng vì về thấy chồng dọn dẹp, kê lại phòng ngủ. ( việc này chưa bao giờ chồng tự giác làm).
Rồi chồng lại thay quần áo đi uống bia ( bao lâu nay vẫn thế mỗi khi được nghỉ về nhà - vì chồng làm cách xa nhà 400km).
Vừa bê bát cơm lên ăn một mình thì có điện thoại. Mà gọi thẳng vào số cầm tay của mình. Một em rất vui vẻ, tự nhiên hỏi thăm chồng mình có về không rồi này nọ. Mình lịch sự hỏi chuyện thì em ý nói thẳng là người yêu của chồng mình, rằng chồng mình tâm sự không còn tình cảm với mình, rằng sắp ly hôn, rồi chị ly hôn thì đừng tranh chấp gì cho khổ ra, rồi chị em mình đôi co làm gì.....rồi khổ thân chị vì bao nhiêu lần anh ý đi với em mà chị gọi đt, nhắn tin anh ý cũng không thèm trả lời, rồi em thương chị lắm......Rồi em ý nói những chuyện mà chỉ có 2 vợ chồng mình biết.Chẳng hiểu sao lúc đấy mình lại bình thản hỏi chuyện và nhhắn tin với em ý như vậy.
Khi mình gọi ĐT hỏi chồng thì chồng bảo không biết số đấy, khi mình nói chuyện riêng tư 2 vợ chồng sao nó biết chồng không nói gì, rồi chồng lại bảo vớ vẩn, chửi chết mẹ nó đi.
Kể ra vợ chồng mình giàu có hay dư dật mình không phải co kéo mỗi khi chi tiêu, nuôi con thì mình còn thấy đỡ đau khổ. Đằng này....
Thật sự mình đã quá chán rồi nhưng mình cũng chưa đủ can đảm để ly hôn trong thời gian này.Bố mình mất sớm, Mẹ đẻ mình đang ốm nặng, chẳng biết còn sống đựoc bao lâu. Kinh tế thì không dư dật gì, chỉ đủ nuôi 2 đứa con mà con thì bé. Mẹ mình cả đời vất vả, khổ sở vô cùng đến cuối đời vẫn khổ. Chồng mình biết rất rõ những điều này vậy mà... Tâm trạng mình buồn vô cùng chồng cũng không chia sẻ bây giờ lại thế này nữa.
Mình mong các mẹ hãy động viên mình, tiếp sức cho mình để mình có thêm nghị lực vượt qua gia đoạn này. Có mẹ nảo ở trong hoàn cảnh như mình không?
Mình phải làm sao với chồng mình, với người thứ 3?