Hi cả nhà, mình đang có tâm trạng k tốt chút nào. Hiện tại, mình cảm thấy tình cảm 2vc càng ngày càng nhạt đi. Mặc dù chì mới cưới nhau 2 năm, ck mình thuộc dạng k thích lãng mạng, nhưng đôi lúc cũng rất quan tâm, nhưng k phải theo cách mình muốn. Trước đã ít, bây giờ hầu như k có, mỗi lần gần gũi là né tránh, mình đi đâu làm gì cũng k hỏi han hay quan tâm, nhiều lúc buồn muốn khóc. Chưa kể, chuyện chăn gối cũng k được thoải mái cho lắm, nhu cầu mình cao hơn ck, tuy trước đây rất hợp nhau về chuyện đó, nhưng bây giờ với ck mình k có cũng k sao. Anh nói do a k khỏe, nhưng ngày nào cũng k khỏe thì có phải là lí do hay k?
Rất ít khi anh chủ động đòi hỏi lắm, nhiều khi mình vừa buồn, vừa ức chế kinh khủng, cái kiêu sống như vậy thật chán nản.Chưa bao giờ ck mình đề nghị tính đến chuyện có con hết, mình hỏi thì nói là chưa phải lúc, nhưng lần k để ý thì mình có dính bầu, thấy ck cũng chả tỏ vẻ gì là vui sướng, nhưng dần dần quen, thì anh lại rất vui, tuy nhiên mình sinh non và k giữ được bé, anh đau khổ vô cùng, và muốn có con sớm. Nhưng với hiện tại bây giờ, mình k biết với tính anh như vậy mình có nên có con hay k? Mình có hạnh phúc khi có con hay k?
Mình hoang mang quá, mình thì rất mong muốn mau có bé, nhưng hoàn cảnh hiện tại, mình thấy nản vô cùng. Biểu hiện lúc thương, lúc k, mình k biết đó là thứ tình cảm gì, và mình chưa thật sự chấp nhận được thứ tình cảm có. Và khi gần gũi thì né tránh hay viện lí do này nọ. Làm sao để quay về tình trạng ban đầu? Chẳng lẽ cs hôn nhân là nv sao.