XIn mọi người tư vấn giúp mình, mình đang rất rối trí.
Mình và chồng kết hôn dc 6 năm, có 1 bé gái hơn 4 tuổi, 1 bé trai 3 tháng.
Đợt tết vừa rồi chồng mình đi nhậu với mấy người gần nhà (láng giềng), sau đó nhậu xỉn rồi đi fafe ôm. Trong lúc mình gọi điện ko nghe máy, gọi rất nhiều cuộc thì chồng mình bấm nút nghe nhưng ko tắt và vô tình mình nghe được chồng đang nói chuyện với người đi cùng, nội dung là chơi thế nào, bao lâu.... Thực sự mình rất shock, mình lúc đó ko kiềm chế dc nên đã lấy hết quần áo của chồng vứt hết. Lúc anh ta vừa về đến nhà thì ko vào nhà mình mà vào chỗ hàng xóm đang ngồi tụ tập (do biết mình đang điên), mình ra cửa la hét kêu anh ta về, thực sự mình ko kiềm chế dc và mọi người xung quanh đã biết chuyện.
Bây giờ đã 1 tuần trôi qua, mình không thể nào quên được cảnh anh ta ăn nằm với gái cafe, mặc dù ngày thường anh ta là 1 người có trách nhiệm với vợ con. Mình đã làm sẵn đơn ly hôn và các giấy tờ cần thiết, nhưng nghĩ đến 2 con còn rất nhỏ mình không đành lòng, mấy ngày nay anh ta tỏ vẻ đau khổ, ủ rủ nhưng mình cũng ko kém j.
Minh mới sinh chưa dc 3 tháng đã phải chịu cú shock quá lớn này, ngày nào mình cũng khóc tủi thân cho thân phận của mình, khi mình mổ đẻ vết thương còn chưa lành, tính ngày mai đi bv khám thì hnay anh ta ngủ với gái.Như vậy còn nỗi đau nào hơn không?
Ngày hôm đó mình đã gọi điện cho ba mẹ anh ta biết, bm mình cũng biết chuyện luôn. NÓi chung hàng xóm và hai bên gd đều biết hết, mình cũng chẳng còn gì để mất, chỉ thương 2 đứa con thôi. Bây giờ mình tiến cũng ko xong và lùi cũng không được, anh ta thì suốt ngày năn nỉ bỏ qua trong khi trước đây anh ta đã hơn 1 lần lăng nhăng, mình chỉ tóm được tin nhắn qua lại chứ có ngủ với nhau chưa thì mình không chắc nữa.
Mình tính tuần này sẽ họp hai bên gd để cho anh ta phải xin lỗi công khai, có sửa thì tiếp tục vì con, không là đừng ai nấy đi.