Tôi lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ đã phải bán lưng cho đất bán mặt cho trời nuôi tôi ăn học đến nơi đến chốn.Ấy vậy mà, cuộc đời thật trớ trêu khi tôi học năm cuối đại học thì tôi quen a và như định mệnh chúng tôi nhanh chóng đếm với nhau. Vừa tốt nghiệp xong thì vài tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới. Cứ ngỡ cuộc sống sẽ hạnh..
Từ ngày chúng tôi cưới nhau hai vk ck ở nhà trọ trên thành phố đi làm và cuộc sống vẫn yên bình vui vẻ, cho tới khi tôi sinh cho a một cô công chúa nhỏ..bi kịch đời tôi bắt đầu.
Sau khi sinh tôi về nhà mẹ đẻ ở, a vẫn đi làm trên thành phố nhưng rất ít khi về thăm hai mẹ con tôi cũng thỉnh thoảng ngày gọi đt hỏi thăm 1,2 lần là xong.. trong suốt khoảng thời gian tôi ở nhà bame đẻ a không hề chu cấp 1 đồng, mọi chi phí đều do bame tôi lo, hàng xóm xung quanh ai cũng xì xầm to nhỏ vì ck tôi không biết lo cho vk con.. thời gian đó tôi và ck tôi cũng hay cãi nhau qua điện thoại vì ck tôi lúc nào cũng lấy cớ đi làm lo cho vk cho con nhưng khi về thăm vk con cũng không mua được cho con hộp sữa.. Khi con được 6tháng tuổi tôi quyết định đưa con xuống thành phố ở trọ với ck để ck lo cho hai mẹ con tôi. Nhưng không ngờ, xuống ở được vài ba bữa chúng tôi đã cải nhau và cứ thế tôi một mình ở phòng chăm con ck đi làm tới 7,8h tối mới về.. Mãi đến khi 2tháng sau trong một lần ck tôi kêu về quê ck đi đám cưới bạn ck tôi (quê ck tôi cách chỗ trọ 100) nhưng tôi không đồng ý.. vì chúng tôi cũng mới về đó chơi cách đây không lâu khi đám giỗ bà ngoại a. Và tôi cũng bảo vì tôi bị say xe con thì nhỏ đi nhiều sợ con mệt và đám cưới bạn thôi mình ck tôi đi cũng được.. Chiện chỉ có như vậy mà ck tôi làm ầm ĩ bắt nhất định phải về, sau một hồi đấu khẩu với nhau trong lúc tôi đang bế con 8thang và lúc đó tôi cũng có thai đc gần hai tháng thì ck tôi ra tay đánh tôi làm tôi và đứa bé té nhào xuống nền nhà, tiếp tục đánh vào mắt tôi đến sưng lên, đứa bé khóc ầm lên làm tôi đau thắt. Và thế là tôi buộc lòng theo a về. Từ hôm đó a để tôi và con ở nhà với mẹ a còn a lên tp tiếp tục đi làm a nói vì a không đủ tiền nuôi hai mẹ con tôi nếu tôi không muốn ở dưới đó thì đi về bame tôi mà ở còn để con lại cho nội nuôi. Tôi nhẫn nhịn a và ở lại bên nhà ck 2tháng sau thì a được nghĩ về ăn tết. Tôi ăn tết ở bên ck đến ngày mùng 4 thì xin về ngoại vì nhà ngoại cũng cách đó 200km, mẹ ck tôi đồng ý nhưng ck tôi nhất định không cho. Cuối cùng mẹ ck tôi bảo để con lại rồi tôi về một mình.. nhưng con tôi vẫn cong bú sữa mẹ hoàn toàn và đây là cái tết đầu tiên của cháu nên tôi muốn dẫn cháu.về ngoại chơi. Tôi khóc lóc nài nĩ văn xin nhưng ck tôi vẫn không đồng ý và mẹ ck thì quyết định như vậy vì vk ck tôi không thống nhất được ý kiến nên bà đưa ra giải pháp đó. nhất quyết không để con lại tôi lận lội cả buổi trời ra nhà thờ trình bày sự việc và cầu cứu, sau một hồi phân giải sơ đã thuyết phục được mẹ ck và ck tôi cho tôi dẫn con về.. ck tôi thì nhất quyết không về cùng. Để mặc vợ bầu và con nhỏ!
Từ lúc tôi về nhà ăn tết xong ck tôi gọi điện thoại mấy lần lên nhưng toàn chửi tôi và gia đình tôi bằng những lời thô tục.. và đã kể từ đó 4tháng nay chúng tôi không hề liên lạc với nhau hay gặp mặt nhau. Tôi lên facebook thì thấy ck mình đăng hình đại diện đang ôm ấp với một cô gái trẻ. Cảm thấy tình trạng hôn nhân quá nghiêm trọng tôi đã đề nghị li hô. nhưng ck tôi không đồng ý. Hiện tại tôi không biết phải làm như thế nào có ck mà như không có. Tôi thật sự bị khủng hoảng về tinh thầm và sức khỏe. Vì đang bầu bì lại con nhỏ phải chăm sóc bế bồng con do ông bà ngoại phải đi làm kiếm tiền nuôi ba mẹ con tôi. Hàng xóm thì nói ra nói vào bảo tôi làm khổ ba khổ mẹ. Hết nuôi con xong rồi giờ phải nuôi cháu ngoại. Mới nuôi đẻ 6tháng giờ váng bụng bầu mang về cho bame nuôi tiếp. Tôi rất đau khổ khi nghe những lời đó và tôi cũng biết mình làm khổ bame, nhưng giờ tôi phải làm sao đây??? sống với người ck đánh đập vk con, nhậu nhẹt, suốt mgày chửi bới như vậy làm sao tôi đảm bảo an toàn cho con của mình được??? Bây giờ tôi cảm thấy cuộc sống bế tắc vô cùng. Và mọi người cũng nói nếu giờ tôi li hôn ck thì sau này còn khổ dài dài.. Một mình làm sao nuôi nổi hai đứa con?? và sẽ chẳng có người nào dại mà cưới gái hai con chắc tôi phải ở giá suốt đời!!!
Nhưng tôi vẫn sẽ quyết định li hôn, vì tùe ngày cưới tới giờ ck tôi chưa hề có trách nhiệm và bổn phận của một người ck, người cha! cả về vật chất lẫn tinh thần. Đã không ở bên đỡ đần vk chăm con cũng không tiền bạc. Ngoài việc chửi mắng đánh đập. Nghĩ mà thương cho hai đưa con tôi nhưng nếu không tới đường cùng tôi sẽ không làm như vậy. Đơn phương li hôn khi đang mang thai và nuôi con nhỏ 10tháng tuổi.. có ai hiểu và đã ai phải từng khổ như tôi chưa??? Bù lại tôi hi vọng sau này hai đứa con tôi được khỏe mạnh như vậy là tôi vôi rồi.. Đứa con tôi đang mang là con trai :-)
Dù đã có quyết định nhưng tôi vẫn hoang mang và ngày nào cũng tự hỏi mình làm vậy có nên hay không?
Ck tôi chỉ bảo ck tôi không đồng ý li hôn còn tôi muốn li hôn thì tùy ck tôi không quan tâm!!! người ck đánh vk khi mang thai đánh con 10tháng tuổi và bỏ rơi vk con mình cặp với bồ nhí có đáng để tôi níu kéo không ????????????????????????????