Các mẹ ơi, e đang bầu bí bắt đầu sang tháng thứ 4. E bị thai lưu 1 lần cách đây 1 năm nên lần này e giữ lắm. 3 tháng đầu 2 vợ chồng k dám động chạm gì luôn. Giờ qua giai đoạn nguy hiểm rồi e cũng có cảm hứng hơn mà nhất định chồng em k cho, băt kiêng :(( e thì khó chịu bức bối vì muốn gần chồng, lại lo ổng đi "linh tinh". Chứ đàn ông nào chịu được 9 tháng? Mà trước đây e đã từng vật vã vì phát hiện ổng bóc bánh trả tiền. Giờ lại hờ hững với vợ vậy, lấy lý do lo cho con thì em phải làm sao đây?:((( có mẹ nào thai lưu rồi bầu lại mà phải kiêng xxx hoàn toàn k ạ?


Cứ thế này e còn stress thì ức chế và nghi ngờ chồng mất thôi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Meobeoxinh123