Chuyện thứ 1:


Một hôm vui chuyện chồng mình kể lại, rằng: Có một số điện thoại lạ nhắn vài tin ỡm ờ làm quen nhưng chồng mình không trả lời. Sau thì số điện thoại đó gọi điện đòi gặp chồng mình, chồng mình từ chối thì cô ấy nói chuyện này liên quan trực tiếp đến hạnh phúc gia đình anh, sợ quá nên chồng mình đồng ý. Lúc đó mình mới sinh con được 3 tháng (và không biết gì về cuộc gặp gỡ này).


Gặp nhau cô ấy nói cô là vợ của anh H, người yêu cũ của mình. Vợ chồng cô ấy cưới nhau sau vợ chồng mình vài tháng, đến giờ vẫn chưa có con nhưng anh H nói không cần có vì anh ấy đã có con rồi, có với mình và đó là đứa con mà mình mới sinh. Cô ấy đưa cho chồng mình xem một cuốn sổ, và nói rằng họ sâu nặng lắm anh ơi, yêu nhau lắm, đấy anh xem đi. Nghe chồng mình kể lại thì mình nhớ ra đó là cuốn sổ ngày xưa khi đến chơi với ex mình thường cùng ex chơi bài, tính điểm và ghi vào sổ, ai thắng thì rửa bát hoặc nấu cơm, chỉ thế thôi, không ngờ ex vẫn giữ và không ngờ ex đưa ra làm bằng chứng giày vò vợ mình.


Cô ấy đề nghị chồng mình phải hợp tác với cô ấy, phải theo dõi mình sát sao, phải kiểm tra điện thoại tin nhắn, bản kê cước điện thoại cuối tháng…. Chồng mình bảo vợ anh không để thông báo cước ở nhà. Cô ấy lập tức kết luận: Đấy, đấy, anh xem, phải thế nào thì vợ anh mới giấu như thế chứ! Đại loại là cô ấy gieo vào chồng mình những nghi ngờ và bắt chồng mình phải nghi ngờ mình theo cô ấy.


Cũng theo lời chồng mình thì anh ấy có nói rằng anh tất nhiên tin vợ anh hơn tin em, vì anh chẳng biết em là ai, những thứ trong cuốn sổ không nói lên điều gì và sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến gia dình anh, anh cũng không theo dõi vợ anh vì nhà anh vốn từ trước đến giờ không ai kiểm tra điện thoại của ai…. Mà em nói thế anh cũng thấy lạ, nếu thắm thiết như lời em nói thì tại sao hồi bố vợ anh mất không thấy chồng em qua lại tí nào? Cô ấy bảo không đến là do cô ấy không cho đi….


Nghe xong câu chuyện mình chỉ cười nhạt, hỏi chồng: Vậy sao đến bây giờ anh mới kể cho em nghe? Chồng bảo vì anh thấy nó chả ảnh hưởng gì đến mình cả.


Mình chỉ nói: Anh đã chứng kiến những hành vi và lời nói vô văn hóa của ex đối với em rồi, anh cũng biết thực tế tình cảm của em với ex còn lại những gì nên nếu anh có nghi ngờ em với ai thì nghi, tuyệt đối đừng bao giờ nghi ngờ em với con người ấy.


Thầm nghĩ lại quãng thời gian từ khi câu chuyện bắt đầu đến nay, mình không khỏi đau lòng, vì câu chuyện rõ ràng ảnh hưởng đến gia đình mình rất nhiều. Trước mặt cô kia chồng mình nói cứng thế thôi. Cũng xin nói luôn là với ex này mình hoàn toàn chấm dứt liên lạc kể từ khi nói chia tay. Trước khi đến với chồng mình, mình đã kể hết các mối tình trong quá khứ cũng như lí do chia tay. Mình muốn là người trực tiếp kể cho chồng mình nghe sự thật, không muốn sau này anh ấy nghe được từ ai đó, méo mó thế nào mình không kiểm chứng được rồi nảy sinh hiểu lầm rắc rối không đáng có. Thực tế đã chứng minh mình làm đúng. Có vài lần khi chưa ai lấy vợ lấy chồng, ex gọi điện nhắn tin đề nghị nối lại nhưng mình từ chối, vì lòng mình đã nguội lạnh. Sau đó ex có những cách hành xử … chẳng biết phải miêu tả thế nào, mà chồng mình (khi ấy là người yêu) chứng kiến cũng không khỏi coi thường ex. Chỉ thế thôi, không hiểu ex nói gì với vợ mà làm cô ấy cư xử thiếu suy nghĩ như thế.


Điều làm mình buồn và ngạc nhiên là chỉ vì một vài câu nói không được kiểm chứng của một con người thiếu nhân cách như con người ấy mà cả mấy người cùng mù quáng tin theo. Một người chồng mang câu chuyện mình có con với người khác ra nói thẳng vào mặt vợ kiểu như thế thì không thể chấp nhận được, dù cho câu chuyện có thật hay không, huống chi ở đây là không có gì. Chồng mình nữa, đã tự nhận là hơn ex là mọi mặt, mà quả là hơn thật, cái này vợ ex cũng công nhận (gặp anh em thấy anh hơn hẳn chồng em nên em cũng phần nào yên tâm), mà lại tin lời hắn hơn là tin vợ, không chịu nói thẳng với vợ, làm vợ đắng cay suốt mấy năm ròng. Lấy chồng xong mình có bầu ngay, lặc lè hơn chín tháng, sinh con được 3 tháng thì cô kia xin gặp và nói chuyện. Cũng may con mình sinh ra giống bố như hai giọt nước. Thử hỏi có ai cặp bồ lúc đang mang bầu không nhỉ?


Lúc đầu mới nghe chuyện mình càng thấy khinh bỉ ex, thấy tội nghiệp cô vợ ex quá chừng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình thấy cô ta chẳng đáng thương nữa. Khi không làm gia đình mình lục đục. Cô ta có thể nghi ngờ khi chồng cô ta tuyên bố như thế, nhưng giá như cô ta tìm hiểu rõ thực hư, nói chuyện với mình thì có phải rõ ràng hơn không. Cô ta đương nhiên coi đó là sự thật, chắc là quyết tâm gặp chồng mình để “dạy” cho mình một bài học.


Mình cũng định gặp cô ta để mắng cho một trận, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình lại thôi. Gia đình cũng đã yên ấm, chồng mình đã tin tưởng mình nên mới kể lại cho mình nghe. Có lẽ nên cảm ơn cô ta, vì cô ta đã giúp chồng mình có cơ hội theo dõi để hiểu mình hoàn toàn trong sáng, và cũng là một cơ hội để chồng mình biết mình … không phải đã hết thời, vẫn còn người dòm ngó đấy chồng nhé!


Nghĩ thế cho đỡ bực.