Em đang rất bối rối,mong tìm được sự giúp đỡ chân tình huhu............Chuyện này cũng rất tế nhị,đó là chuyện sinh hoạt vợ chồng sau khi có em bé,em mong có sự giúp đỡ từ phía các mẹ có kinh nghiệm ạ!Vợ chồng em cưới nhau đã đc hơn 3 năm.Suốt thời gian đầu chuyện sinh hoạt vợ chồng nhiều khi còn khiến em cảm thấy mình ko có đủ sức để đáp ứng chồng,nhưng 2 vc đc cái rất gắn bó,tâm sự với nhau,yêu thương nhau,dần dần bọn em rất hòa hợp.Thế nhưng từ khi em có bầu thì do sợ ảnh hưởng đến thai(có lẽ tâm lí là nhiều) nên bọn em gần như bỏ qua chuyện đó.Chồng em thức đêm hôm làm việc,rồi xem bóng đá,...thói quen ấy kéo dài đến tận giờ,hôm nào cũng xem bóng đá đến khuya.Em nghĩ lại thấy mình cũng ích kỉ,vì lúc có bầu mệt mỏi nên ko quan tâm đến nhu cầu của chồng cho lắm,nhiều lúc nghĩ còn thấy nhẹ người(huhu).Giờ em đã sinh cháu được 3 tháng.Sau khi sinh em bắt đầu để ý lại đến chuyện này,và cũng qua tâm sự hỏi han chồng thì biết chồng em dường như nhịn lâu quá giờ mất cảm giác muốn xxx,hay nói đúng hơn là ko còn có nhu cầu như ngày trước.Em đã thử rất nhiều cách để gây sự chú ý của chồng,từ cãi nhau về chuyện thức khuya của chồng cho đến nhẹ nhàng chăm sóc 2 bố con,rồi tâm sự thủ thỉ với chồng,rồi hỏi chồng về chuyện đó,rồi kích thích chồng trước,nhưng nhiều lần chồng em từ chối và nói anh mệt,buồn ngủ,...khiến em ko ít lần thấy rất tổn thương,bị bỏ rơi,thực sự vì trước đây thường là chồng em là ng gợi ý trước.2 vc đã sinh hoạt lại 1 lần thì em thấy chồng em ko có vấn đề j,2 vc vẫn có nhiều cảm giác tốt.Thế nhưng sau hôm đó là chồng em lại quay về như bt,ko hề nhắc hay quan tâm hơn đến chuyện đó,luôn để vợ là ng hỏi han gợi ý trước,nhưng đến cả tuần nay rồi mà cũng ko thấy có chút gì tiến bộ hơn...Chuện còn tồi tệ hơn vì từ sau khi sinh,dường như nhu cầu đó của em tăng cao,cộng với việc lấy lại sức khỏe vì đc ở nhà chăm con,nghỉ ngơi nên em stress lắm mà ko biết tâm sự thế nào với chồng.Em rất lo cho chuyện vợ chồng em vì biết rằng chuyện này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống hạnh phúc của 2 vc.Bên cạnh đó nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa(chồng em dạo này có hiện tượng cơ thể yếu đi,dễ bị đau bụng).Em lo lắng quá,rất mong có được sự giúp đỡ là những lời khuyên chân thành của những mẹ đã rơi vào trường hợp như em...Cảm ơn các mẹ nhiều!