Xin chào mọi người,


Xin mọi người tư vấn về chuyện gia đình giúp tôi.


Tôi và vợ tôi cưới nhau vừa tròn một năm, trước lúc cưới nhau thì chúng tôi mới tìm hiểu được 6 tháng nên chưa hiểu nhau nhiều , có những lúc tranh cải gay gắt và tôi củng biết cô ấy tính còn trẻ con và háo thắng, suy nghỉ còn chưa thấu đáo trong nhiều chuyện,nhưng lúc đó có lẽ là lúc tình yêu tôi dành cho cô ấy mảnh liệt nhất tôi nghỉ mai mốt về nhà thì vợ chồng người nhường chuyện này chuyện kia chắc sẻ ổn thỏa thôi, vì gia đình hai bên củng khá ưng ý nên chúng tôi đi vào kết hôn luôn. chuyện cơm không lành canh không ngọt củng bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.



Tính cách của tôi thì khá trầm tính và củng có chút gia trưởng, tôi là người củng có chỉ số thông minh vào mức khá nên tôi cảm thấy nhiều khi có chút áp đặt nhưng củng có lúc tôi rất dễ dàng, tôi biết khi cưới vợ thì cuộc sống trải qua một lối sống khác không còn mình muốn gì thì muốn nữa. Hai chúng tôi sau khi kết hôm củng có dành dụm được khoảng 500 triệu vì củng muốn lập nghiệp tại đất sài gòn nên giờ vẩn đang ở trọ và cố gắng làm kiếm tiền và vay mượn thêm để sang năm mua nhà.


Vợ tôi Theo đạo thiên chúa giáo nên củng rất nhiều điểm tốt lúc mới yêu thì tôi cảm nhận rất tuyệt vời, Tôi theo lý tưởng khoa học nên củng không tin về đạo giáo tuy vậy tôi thấy đạo làm con người trở nên tốt đẹp hơn nên tôi củng không quan trọng chuyện theo hay không. tôi không bỏ lễ buổi nào hết và luôn đi cùng cô ấy, Gia đình vợ tôi thì rất yêu thương con cái nên tôi nghỉ chính vì vậy cô ấy mới có tính cách như vậy.



Ngoài những lúc hai đứa tranh cải ra thì lúc bình thường rất yêu thương nhau, khi có một cuộc tranh cải xảy ra cô ấy bổng chở thành một con người hoàn toàn khác, xưng hô với tôi bằng mày tao, sẵn sàng đánh tôi bất cứ khi nào vì tôi củng rất cứng đầu nên nhiều chuyện củng muốn gia môn gia khoai giải thích này nọ cho vợ tôi thấy vấn đề như thế nào nhưng càng nói cô ấy càng sỉ nhục tôi bằng nhiều từ rất vô văn hóa tôi rất là tức giận có nhiều lần tới cao trào mà tôi không kìm nổi mình đã tát cô ấy tôi biết mình rất sai, tuy nhiên cô ấy không hề nhường tôi chút nào bay vào đánh đấm tôi luôn, một lần hai lần tôi cảm thấy mình không nên có tính vũ phu như vậy nên nhiều lúc tôi để yên cho cô ấy đánh.



Chuyện cải nhau chẳng gì to tác toàn những chuyện vặt trong gia đình , lần nào củng vậy khi làm chuyện gì vợ của tôi củng muốn tôi làm thay hoặc làm cùng, khi tôi không giúp cô ấy thì cô ấy liền mặt nặng mày nhẹ và gây lộn với nhau, không nhường tôi dù chỉ một lần.


Tôi đâu phải ăn rồi ngồi không đâu, dọn nhà có lúc tôi củng dọn, nấu cơm tôi củng nấu, giặt đồ tôi củng giúp, thời gian đầu khi còn giặt tay thì hầu như mỗi lần cô ấy giặt đề kêu tôi phụ nếu không phụ thì chắc chắn sẽ nặng nhọc với tôi


vì muốn vợ chồng vui vẽ với nhau nhiều lúc tôi đã làm thay việc cho cô ấy quá lẽ tôi đã quá nuông chiều cô ấy cô ấy càng làm tôi mất giá trị của một người chồng.


Hai ngày trước vì khuyên bảo cô ấy học tiếng anh để giúp cho công việc nên tôi đã rửa chén nấu cơm cho cô ấy để cô ấy có thời gian rảnh, những lúc vậy thì hai chúng tôi vui lắm, Tôi rất thương cô ấy nên có thời gian rảnh là lại làm bánh bông lan để có ấy ăn. Những việc làm đó không phải là quá lớn đối với tôi có thể ngày nào tôi củng làm việc nhà cho cô ấy nhưng tôi cảm thấy như vậy tôi còn cưới vợ làm gì nửa.


Là người đàn ông thì phải lo sự nghiệp nên tôi quyết tâm học lên và xin vào công ty nước ngoài làm việc,


hai vợ chồng tôi cùng làm chung cho một công ty tư nhân, tôi có phần nổi trội nên vì công ty khó khăng nhưng xếp rất muốn dữ tôi lại nên đã cho tôi 15% cổ phần công ty, vì xếp là người tình nghĩa nên lúc khó khăn tôi đã cho xếp thiếu lương 1 tháng rồi 2 tháng giờ đã lên 4 tháng hai vợ chồng tôi 1 tháng cùng được 24 triêu nên số tiền ngày càng lớn thì việc chi phối tình cảm gia đình và công ty ngày càng lớn, vì vợ tôi là con gái nên theo ngành lập trình rát khó khăn tôi là một người đàn ông nên lúc nào củng sẵn sàng giúp đỡ vợ tôi công việc nhiều khi không hiểu tính nhau có lúc sai lúc đúng tôi đều nhường cô ấy. Cô ấy cảm thấy chán nản với công việc hơn và đã nghỉ việc và học Tester tôi rất ủng hộ cô ấy. và tôi củng quyết tâm thi liên thông để nâng cao giá trị hồ sơ của bản thân.


Mới ngày hôm nay khi tôi đang quyết tâm học và khi cô ấy dọn nhà thì chúng tôi lại gây lộn với nhau, khi gây lộn cô ấy thường ném đồ đạc lung tung và chửi tôi gay gắt ,Tôi rất cố gắng để không làm mọi chuyện xấu đi nên đành ngồi im nghe chửi vậy, việc gì củng có giới hạn dường như những lúc này giới hạn của tôi lại hết.


Mong mọi người tư vấn tôi phải làm sao đây, cuộc sống hôn nhân thật là khó khăn, tôi cứ nghỉ không ăn chơi bạn bè nhậu nhẹt là gia đình sẻ em đẹp nhưng thật sự không hề đơn giản.


Nếu ly hôn thì vợ tôi theo đạo nên không thể cưới chồng khác, tôi thương cô ấy và nghỉ cho cô ấy rất nhiều nhưng cô ấy đối xử với tôi thật là buồn. không làm điểm tựa gia đình cho tôi phát triển sự nghiệp được, càng ngày càng xấu đi.


Mọi người cho tôi ý kiến để giúp tôi trong cuộc sống hôn nhân này nha, Thanks