Em chào mọi người ạ.


Em cũng chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện ở đâu nữa, nhưng thật sự thì giờ em thấy chẳng biết phải tâm sự với ai, thôi đành gửi nỗi niềm lên đây, trước là để chia sẻ với mọi người, sau cũng xin mọi người ý kiến để tư vấn giúp em với ạ.


Em năm nay 2x tuổi, em vừa lập gia đình được 2 tháng, vợ em thua em 5 tuổi. Cả 2vc đều đang đi làm nhà nước. Sơ bộ thông tin là như vậy ạ, em với vợ em quen nhau đc khoảng 8 tháng thì cưới, 2 đứa em cũng đã xác định trước nên ko có chuyện quan hệ trước hôn nhân. Nhưng khi cưới xong rồi thì bọn em lại gặp trục trặc trong chuyện chăn gối, nói thật với mọi người là đến giờ em vẫn chưa cho vào trong vợ em đc ( mọi người đừng cười nhé ), em đã cố gắng thử mọi kiểu nhưng chán lắm ạ, vợ em hoàn toàn thụ động trong việc này, việc duy nhất cô ấy làm là nằm yên một chỗ, hết. Muốn gần gũi tý là hết viện lý do hnay mệt, hnay ngủ sớm mai còn đi làm, hnay...ngày mai...., vợ em cũng lại hay dỗi vặt, động cái gì làm ko vừa ý cái là mặt lại hằm hằm ra làm em chả còn tý cảm hứng nào nữa. Nhiều lúc cũng em cũng chiều vợ, tối vẫn đưa vợ em đi xem phim, đi chơi...để cô ấy vui vẻ, nhưng cứ về nằm ngủ phát là lại ôm cái điện thoại, em khều khều gợi ý cũng kệ....


Nhiều lúc cũng chán lắm, chẳng biết tâm sự với ai, nói với vợ thì cô ấy gật gật đc một hôm, hôm sau lại y như trước. Hai đứa mang tiếng là vợ chồng son mà cứ như là bạn, đi làm về tối là thằng nào ôm chỗ của thằng đó.


Người thân bạn bè cứ hỏi là sắp có bầu chưa, em chỉ cười trừ là chờ tháng đẹp đã, nhưng thật sự thì em thấy buồn lắm, mọi người cho em lời khuyên với ạ.


Em cảm ơn.