Chuyện vợ chồng tôi có thể nói là khôi hài và rắc rối không biết phải làm sao các bác ạ
tôi chỉ sơ lược và tóm tắc ngắn gọn để xin ý kiến các bác, chứ em mà kể ra hết thì có nước mà mấy tháng mới xong….
Do tính chất công việc tôi có chuyến công tác về tận Cần thơ ( em làm việc ở TPHCM ), sau buổi làm việc với nhau, thì là màn xã giao ăn nhậu cho khắng khích thêm cái tình cảm giữa 2 bên. trong buổi nhậu em ấn tượng nhất là cô nàng người nhỏ thó nhìn như con nít ấy, vậy mà tửu lượng thì lại ới trời ơi… cả đoàn cụng ly cạn 50% nhưng nàng óc tiêu ấy thì không, đòi 100% cơ, mà lại tu ực 1 hơi
hết sạch...ly thứ n, mọi người trong đó có tôi đều ngà ngà say bước đi hình vòng cung rồi
còn cô nàng thì tỉnh bơ, còn cười vẻ khiêu khích, tôi ghét cái mặt nàng lúc đó, lúc đầu định trêu
chọc cô nàng cho vui, nhưng cô nàng thuộc dạng cá tính mạnh, phán cho tôi một câu xanh rờn, đủ điều kiện cưới tui đi rồi hãy vờn tui nhé, tui là tui ghét cái kiểu tán đểu lắm á.
chúng tôi bắt đầu yêu nhau… theo kiểu yêu xa kèm theo đó là cái bảng cam kết để làm tin cho nàng, nào là kết hôn trên FB, nào là mang hộ khẩu ra phường đăng kí kết hôn... cũng mai là đến lúc sắp kéo nhau ra phường thì nàng suy nghỉ lại bảo thôi được rồi rằng nàng tạm tin tôi rồi, he he he . Nàng đùa đấy các bác, hơi bị lố vậy đó, nhưng tôi cũng vui không chấp chi.
