chào các bạn,


Em viết thư này vì em thật bức xúc với chuyện kinh tế gd. Em thì vừa kết hôn được 5 tháng thui, cuộc sống hôn nhân mới bắt đầu nên em còn nhiều cái ngơ lắm. Sắp tới vợ chồng em có dự định xây nhà trên mảnh đất mà mẹ em cho em, khoảng 100m2. Em nói với chồng em là em đã góp đất rùi thì bây giờ xây nhà chồng em phải kiếm tiền về xây nhà nếu anh muốn cùng đứng tên sở hữu. Nếu anh ấy vay ngân hàng thì hàng tháng anh phải có trách nhiệm trả một mình, em không liên quan. Còn nếu anh k có khả năng thì gd em bỏ tiền ra xây toàn bộ và chồng không đứng tên trên nhà. Nhưng chồng em không chịu, anh ấy yêu cầu em phải đứng tên cùng vay số tiền ngân hàng với anh , và hàng thag cùng trả nợ. Mảnh đất đó là bố mẹ em bỏ tiền ra mua, là công sức bố em làm ra để giúp em ổn định cs, nên chủ yếu là bố mẹ em qd em phải nghe theo.


Gần đây chồng em hay nổi giận với em vì cho rằng em lạnh lùng tiền bạc và không giúp đỡ anh. Anh cho rằng em sống ích kỉ và không hy sinh cho anh. Thấy vậy em bảo, chuyển qua mua chung cư, mn góp 60%, phần ai người đó góp. Nhưng anh vẫn không chịu, theo anh những gia đình khác, họ cùng nhau mua nhà rồi trả nợ, chứ không rạch ròi như em. Thấy anh cư xử vậy,em nhức đầu quá. Các chị cho em lời khuyên dc k.