Cách đây 3 ngày chồng mình nói là đi ra ngoài với khách hàng vì công việc, nhưng đó là tối thứ 6 và đã gần 11h đêm, mình nói giờ này nếu đi thì mình đi theo nữa nhưng chồng kiên quyết không cho, nhưng mình vẫn thay đồ và xuống xe đi theo. Đi đến club thì chỉ có ông khách hàng và vợ chồng mình thôi ngoài ra không có ai khác nữa, xung quanh toàn là con gái nên mình nghĩ mình đi theo là đúng, mình ngồi xem 2 người uống bia 1 lúc thì ông khách kia nói 2 vc mình về trước đi vì khuya rồi mà để mình ngồi đó sợ mình mệt nên chồng mình đưa mình về trước, nhưng về nhà mình hỏi chuyện thì chồng không thèm nói chuyện với mình nữa, chồng nhắn tin xin lỗi ông khách kia là đã bỏ ông ấy ngồi lại 1 mình, mấy ngày nay rồi chồng mình không thèm nói gì đến mình hết làm mình cảm thấy khó chiu vô cùng, mình nên làm gì đây..