Em ko biết nên bắt đầu thế nào, nhà Ck sắp cưới của em là nhà có điều kiện tốt. Nhà ảnh có hai con là ảnh và nhỏ em gái. Gia đình anh vừa làm đám cưới cho em gái hồi tháng 2 này, giờ lại đang lo tiền mua đất cho nhỏ em ra ở riêng, mẹ anh lại sắp mổ mắt. Em với anh ấy hồi trước là bạn học, sau gặp lại và quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau hai tháng yêu nhau. Ảnh rất tốt, rất lo cho em nhưng cũng rất thương gia đình, đặc biệt là bà nội ảnh. Bà lớn tuổi lắm rồi, bà sợ ko cưới liền thì lỡ bà có gì sẽ phải chờ mãn tang nên bắt cưới, cha anh cũng nói năm sau a sao xấu ko cưới được. Vậy là hai nhà đã quyết cưới ngay trước tết. E nói chuyện với mẹ anh ấy thấy bà cũng rất thích em. Vậy nhưng có vài việc thế này, em thấy cũng rất tủi thân, cần được sự tư vấn ạ. Nhà a nói đám hỏi sẽ bỏ 4 quả, còn nhẫn cưới mẹ a nói mua nhẫn 5 phân được rồi, chụp hình thì cũng chưa nghe nói năng gì. Sao em thấy có gì đó tủi tủi, em cũng công ăn việc làm tốt chứ có định ăn bám hay gì đâu. Em biết nhà anh ấy đang kẹt công chuyện, nhưng chẳng lẽ tiền mua thêm quả hay thêm chút mua nhẫn cũng ko có, trong khi thấy cha anh ấy mua tượng mua đồ cả trăm triệu rồi mẹ ảnh thì xúm xính áo dài chuẩn bị làm đám. Thấy e đeo lắc đẹp là lần sau thấy mua ngay cho người e sợi đẹp hơn. Lý do gì vậy mấy anh chị?? Còn vài ngày nữa là đám hỏi rồi mà e thấy sao sao ấy. Bạn bè e đám hỏi cũng 6 quả rồi, họ nhìn e thế nào đây khi ai cũng biết nhà trai giàu có.