Mình năm nay 25 tuổi,lập gia đình gần 1 năm. Mình và ông xã trước đây đều dang dở mối tình đầu, và sau đó gặp nhau rồi kết hôn sau 1 năm quen biết..ông xã năm nay 31 tuổi, là 1 người chín chắn, biết lo làm, thương vợ. A là anh hai trong gia đình, và cũng là người con rất có hiếu với ba mẹ..và mọi chuyện bắt đầu từ đây..khi còn độc thân, a di làm và gửi tiền lương cho mẹ chồng (MC) giữ. Lúc đó a sống tại nơi làm việc,ko ở cùng gia đình..khi a ngỏ lời cưới mình, a nói đã đủ điều kiện, vì đã dành dụm được số tiền khoảng 70 triệu. Sau khi cưới 2 vợ chồng sống riêng,cho a thời gian 3 năm sẽ lo xong chuyện nhà cửa..vì yêu a,thấy a là người đã từng trải qua nhiều gian khổ,biết lo làm ăn và là người con ngoan trong gia đình nên mình đồng ý lấy a..khi ba mẹ a bước đến đi nói vợ cho a, thì mới xảy ra nhiều chuyện.ngày đi nói vợ cho a về, MC đã tát vào mặt chồng mình (do chồng mình kể lại) trước mặt bạn của chồng mình do có hiểu lầm nhỏ giữa 2 gia đình..sau đó,mọi chuyện wa đi,rồi cũng đến đám cưới..khi chồng mình về lấy số tiền 70 triệu trước giờ gửi MC để lo đám cưới thì MC đã chửi chồng mình ko còn gì. Và đem chỉ 30trieu thảy vào mặt chồng mình rồi nói "mấy người muốn làm j thì làm đi"..lúc đó,vợ chồng mình lục đục lắm.có khi đã mún hoãn mọi chuyện lại,ko cưới hỏi nữa..nhưng gia đình mình thương a, thông cảm cho a,và có thể lo mọi chuyện giúp amà ko cần đến ba mẹ a..trong khoảng thời gian này, sau khi a về lấy tiền lo đám nhưng MC ko đưa thì MC lấy tiền đi sắm xe airblade????...sau đó thì chỉ đưa cho a 30 triệu và bảo tiền đã mua xe,còn 40tr tới ngày cưới đưa tiếp???!!..đến gần ngày cưới chỉ đưa 30tr và nói nhà hết tiền rồi. Còn 10tr cho MC nợ qua tết đưa??!!!....lúc trước a nói với mình MC sẽ cho mình 4 chỉ vàng vào ngày cưới (vì e trai lấy vợ trước đó cũng đựoc MC cho 4chi)..đến khi làm lễ thì chỉ có 3 chỉ vàng??!!!..sau mỗi lần chuyện xảy ra mình rất giận vì cảm giác như a và gia đình a lừa gạt nói cho có vậy..gia đình mình cũng khá giả,ko phải là mình cần nhiều tiền hay nhiều vàng..nhưng lời nói qua lại..lúc đó mình rất thất vọng về chồng mình và gia đình chồng..rồi gia đình khuyên mình bỏ qua mọi chuyện đi.chủ yếu là 2 vợ chồng sống hạnh phúc với nhau,chồng mình biết lo làm là được rồi..sau khi cưới nhau, vợ chồng mình ra ở trọ..còn MC lúc đó thì lấy tiền sau đám cưới đi mua đất cho nhỏ e chồng mình ??!!..thật sự đó là những ngày tháng địa ngục của vợ chồg mình..rồi do có trục trặc về giấy tờ đất nên MC bán phần đất đã mua và nói sẽ cho tiền để VC mình mua đất cất nhà cửa (mỗi lần nói cho gì thì đều là do chồng mình nói lji mình nghe.còn MC mình hoàn toàn chưa nói trứoc mặt mình bao giờ)..nhưng cuối cùng thì chẳng cho VC mình tiền j cả..khi mình hỏi a thì a chỉ nói "má nói với a như vậy,thì a nói lại e nghe như vậy.giờ má ko cho a cũng biết sao được?a cũng đâu thể làm j bây giờ"???!!!!...rồi thời gian trôi,mình cố chấp nhận bỏ qua mọi chuyện để 2 VC sống hạnh phúc..rồi mình có thai..2VC đi tìm mua nhà vì ko thể ở mãi nhà trọ..cuối cùng VC mình mua được căn nhà cũ và sửa sang lại..tiền mua nhà do ba mẹ mình lo và do chị mình cho mượn..còn ba mẹ a thì chẳng lo j cả..thậm chí qua xem nhà còn bễu mô chê nhà VC mình ko còn j.(do người hàng xóm kể lại)..sau đó chồng mình nói MC cho 50tr để lo nhà (sau khi nhà cửa bên gia đình mình đã lo hết)..rồi hom đó a nói về nhà lấy tiền qua..nhưng cuối cùng chỉ có 20tr??!!!và a nói rằg "má nói chưa gom tiền đủ nưen đưa trứoc 20 còn 30 bua sau về lấy"..nhưng rồi cuối cùng thì hẹn hết lần này đến lần khác MC đưa thêm 10tr nói là cho 2VC mua sắm đồ trong nhà??!!!..vậy là 10tr trước đây nói qua tết trả nhưng MC ko hề đưa lại..rồi giờ 50tr chỉ còn 30tr??!!!...thậm chí từ ngày mình mang bầu bà chẳng hề hỏi thăm..chỉ cho được 500k để mún ăn j thì ăn??!!!còn 2 tuần nữa là mình sanh nhưng chẳng hề lo cho cháu đựoc gì..khi qua nhà mình thì lại nói "sao mình lại mua đồ em bé chi cho nhiều vậy"??!!!..trước đây 2 tháng khi ô ngoại mình mất,chỉ mỗi ba chồng đến,còn bà nói là bệnh ko đi được??!!!khi ô ngoại mình bệnh mọi người,xuôi gia ba mẹ mình ai cũng đến thăm nhưng ông bà thì ko hề?!!..rồi mình nghe chồng mình nói khi nào mình đi sanh thì bà sẽ đi nưa?!!!....thật sự mình đã cố như ko nghe,ko thấy,ko bik gì về bà nhưng mỗi lần gặp bà là VC mình lai lục đục..mình phải làm sao với người MC ntn đây các mẹ ơi???thạt sự ko có bà ta,ko gặp thì chẳng có gì cả..nhưng gặp là có chuyện..và chồng mình rất nghe lời ba mẹ..dù mình có nói gì thì a cũng nói a ko bik làm sao.a là ng ở giữa cũng khổn lắm??!!!