Bố tôi người tôi luôn tự hào đặt nhiều niềm tin, tôi có thể nói với mọi người rằng bố tôi có thể là tất cả mọi việc khoan tường sửa điện chăm sóc cây cảnh. Nhưng cái gì mình đặt sự tin tưởng niềm tin càng nhiều nhưng rồi tất cả niềm tin ấy bỗng chốc tan vỡ khi tôi phát hiện ra bố tôi có một người phụ nữ khác ngoài mẹ tôi. Tôi không bao giờ quên hình ảnh mẹ tôi phát hiện ra sự thật khinh hoàng ấy mặt mẹ tôi như tối sầm lại giọng run run không nói lên lời. Sợ nhất là mỗi đêm mẹ ôm tôi vào lòng và tôi có thể cảm nhận được giọt nước mắt của mẹ tôi cộng với tiếng nấc run rẩy để tôi không biết là mẹ tôi đang khóc trong đêm. Mẹ tôi - người phụ nữ đảm đan nhất mạnh mẽ nhất dịu dàng nhất và là người cam chịu nhất tôi chỉ có 2 từ để nói về mẹ đó chính là vĩ đại. Mẹ tôi vĩ đại đến mức mẹ biết bố tôi như thế nhưng mẹ vẫn nói cười mẹ tôi đã tha thứ cho bố tôi rất nhiều đã bỏ qua cho bố tôi biết bao nhiêu là chuyện. Bố tôi cưới mẹ tôi về được 5 năm thì đã cặp bồ ở ngoài nhưng cũng chỉ là chat chít nhưng rồi dần dần thì cung phụng cho ả biết bao nhiêu . Mẹ tôi biết tất cả đương nhiên là có cãi nhau với bố nhưng bản tính của mẹ tôi rất hiền chỉ dám to tiếng với bố thôi chứ người ngoài thì ko dám . Nhưng rồi mẹ tôi lại bỏ qua cho bố. Tưởng rằng mọi chuyện sẽ yên nhưng không bố tôi lại đi vào vết xe cũ khi mẹ tôi phát hiện bố tôi cặp bồ với một ả khác bán rượu. Câu chuyện đến đây mới chính thức là nỗi khinh khoàng trong cuộc sống của tôi.


Bố tôi gặp ả trong một nhịp đi nhậu nhưng vô tình để quên điện thoại ở đấy khi quay vào lấy thì được ả ta giữ giùm sau đó thì có trao đổi số điện thoại với nhau. Nhưng ko liên lạc rồi một thời gian sau bán buôn ế ẩm sao lại nhớ đến số điện thoại của bố tôi rồi gọi thế rồi bố tôi sĩ diện mua cho ả nhiều lắm. Ả biết bố tôi có tiền nên mới bám theo rồi cứ bám bám riết đến tận bây giờ. Con ả đó nó ghê gớm lắm ai cũng phải nhận định vậy nó nhịn nọt đủ kiểu cả. Bố tôi cho tiền nó không đủ còn cái gì thì cho nó hết cả từ xe máy đến xe hơi. Con ả cũ thấy ả mới này moi được nhiều tiền hơn nó "không ăn được thì đạp đổ" Con ả cũ rình bố tôi vs ả mới này đi đến đâu cũng bám theo sau đó nó nhắn tin cho mẹ tôi là bố tôi đang ở đâu với con kia. Mẹ tôi một mực tin tưởng bố tôi và khôg tin mấy tin nhắn vớ vẩn đó có mấy lần bố tôi cũng đọc được bố tôi ra sức giải thích mẹ tôi cũng tin. Được khoảng 3 tháng thì ko thấy mấy tin nhắn đó nữa. Con ả cũ đấy thấy con mới này ghê gớm quá ko chịu được đành rút lui vĩnh viễn. Sau đấy thì đến chồng con ả mới biết được sđt mẹ tôi lại nhắn mấy cãi tin yêu đương này kia cho mẹ tôi nhưng mẹ tôi không mấy quan tâm lắm. Bố tôi cũng có tốt đẹp hơn ai mà lấy máy mẹ tôi nhắn tin chửi lại thằng đấy. Nhưng rồi cũng hết.Còn nói về con ả mới thì khỏi nói nó ghê gớm cỡ nào nó moi tiền bố tôi cỡ nào mà xe hoi xe máy nhà tôi khôg cánh cũng bay đi mất, nó nịn nọt đủ kiểu khỏi chê dẻo miệng nói gì thì ngọt xớt. Nó còn dám về cả quê nội tôi đi thăm bà rồi nói là bạn này kia. Bố tôi đi nhậu đâu mà ko có mẹ con tôi nó cũng bám theo để đi.....