Em đắn đo mãi mới quyết định đưa vấn đề lăn tăn của mình lên nhờ mọi người tư vấn, ban đầu vì ngại tiếng "vạch áo cho người xem lưng", nhưng đọc các mục tâm sự thấy các bố các mẹ tư vấn hay quá, trộm nghĩ đưa vấn đề của mình lên chắc chắn sẽ có hướng giải quyết, mặc kệ cái tiếng kia, hì.


Vấn đề em đang mắc: em rất rất rất ghét, ghét lắm người yêu của em gái em, nay sắp sửa thành em rể em, em không biết nên cư xử thế nào để yên ấm gia đình ạ. Em sẽ kể thật chi tiết để mọi người rõ hơn mà tư vấn giúp em, chuyện hơi dài dòng và khá lắt nhắt nên mọi người thông cảm cho em nhé:


1- Khởi nguồn của cái sự ghét: Sự thiếu ý tứ của 1 thằng con trai


Ny của em gái em hơn em 2 tuổi,ngoài đời em vẫn gọi là anh cho phải phép, n trên diễn đàn em xin phép gọi là "nó" nhé, em chả nghĩ ra từ gì gọi cho thích hợp. Nó với em gái em quen nhau khoảng 3,4 năm trước, khi ấy em và em gái, thêm 1 đứa em họ ở trọ chung với nhau. Ấn tượng ban đầu khi gặp nó ở phòng trọ cũng không có gì đặc biệt, em với tư cách là chị thì cư xử sao cho lịch thiệp với bạn của em mình, nên em tỏ ra xởi lởi đón tiếp nồng nhiệt, em họ em cũng vậy. Nó thì có vẻ là một người dễ dãi xuề xòa. Nó đến chơi rất thường xuyên, và ngồi cũng rất lâu. Rồi khi thân thân hơn, thỉnh thoảng nó đến nhà ăn cơm, và cái nết ăn bắt đầu làm em ghét. Thỉnh thoảng nó đến đúng lúc bữa cơm, thì ngồi ăn cơm cùng luôn, nồi cơm be bé con con cho 3 đứa ăn như mèo, nó ăn khá là..phàm và nhanh, 3 đứa chưa xơi xong 1 bát thì đã hết cơm, em và em họ nhìn nhau bấm bụng, còn 2 đứa kia thì chả để ý gì. Nếu chỉ là 1 lần thì chẳng nói làm gì, ai chả có lúc vô ý. Nhưng cái sự vô ý còn diễn ra nhiều lần nữa khiến em thấy khó chịu.